Người tâm thần
-
Khi nghi phạm cướp ngân hàng vừa bị cảnh sát bắt, quả bom hắn đeo trên cổ lập tức được kích nổ từ xa.
-
Ít ai có thể tưởng tượng được rằng người tù binh này đã bị Liên Xô bắt giữ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai tới tận năm 2000 mới có thể trở về quê nhà.
-
Hai ngày qua, người dân Quảng Trị xôn xao khi nhắc đến vụ án mạng kinh hoàng do một người bị bệnh tâm thần gây ra. Khoảng 19h30 ngày 14.4, tại nhà chị Nguyễn Thị Huế (trú thôn Cam Vũ 2, Cam Thuỷ) làm tiệc mừng nhà mới. Đối tượng Nguyễn Thanh Thiên (SN 1968 trú thôn Cam Vũ 2, Cam Thuỷ) sang chơi rồi xảy ra xích mích, cự cãi với anh Lê Văn Hướng (SN 1971, trú cùng thôn). Thấy vậy, chị Huế can ngăn liền bị Thiên vung dao bấm đâm bị thương ở tay. Anh Hướng bỏ chạy cũng bị Thiên đuổi theo đâm khiến chị tử vong tại chỗ.
-
Thời gian qua, người có tiền sử tâm thân liên tiếp gây ra các vụ án mạng kinh hoàng khiến nhiều người nghi ngại về việc quản lý nhóm đối tượng này trong cộng đồng.
-
Bị người bệnh tâm thần đâm hai nhát, 1 người đã tử vong tại chỗ, 1 người bị thương phải nhập viện.
-
Sáng 26.4, trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Công Cường - Trưởng Công an xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết: Sau khi đối tượng Bùi Văn Tiến (SN 1985) lên cơn tâm thần dùng xà beng đánh chết cháu L.T.T, đối tượng đã bị bắt tạm giam và hiện đã được di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ.
-
Cầm đá rượt đuổi mẹ ruột của mình không được, Tiến thấy cháu T. đang ở gần đó liền lấy đá ném nhưng không trúng. Đối tượng vơ xà beng đánh vào đầu cháu bé, cú đánh mạnh khiến cháu T. tử vong sau đó.
-
Vụ án cháu bé 6 tuổi ở quận Tân Phú, TP. HCM trên đường đi mua bánh bị đối tượng là bảo vệ dân phố (có tiền sử bị bệnh tâm thần) sát hại khiến nhiều người kinh sợ, xót thương cho cháu bé chết oan uổng. Nó cũng làm tăng thêm mối lo cho xã hội khi có không ít người tâm thần và tiền sử bị bệnh tâm thần đang sống giữa cộng đồng mà sự quản lý, giám sát rất lơi lỏng.
-
Chẳng phải "máu mủ ruột rà", cũng không phải người thân thích nhưng hàng ngày, ông vẫn thu nhặt người tâm thần lang thang về tắm rửa, cho ăn rồi tìm đường về cho họ.
-
Vì không có quy định cụ thể về trách nhiệm nên có thể chính quyền địa phương cũng “không dám” ép người tâm thần đi bệnh viện khi họ tái phát bệnh. Ngay chính Bệnh viện Tâm thần T.Ư cũng đã từng bị kiện vì việc này.