Người vợ giết chồng dìm xác dưới ao lãnh 14 năm tù

Chúc Ly Thứ năm, ngày 23/03/2023 21:03 PM (GMT+7)
Người vợ giết chồng dìm xác dưới ao bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 14 năm tù về tội "Giết người".
Bình luận 0

Ngày 23/3, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bà Sơn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) 14 năm tù về tội "Giết người", bà Lê Kim Hiền (54 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) 1 năm 6 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, năm 2018, bà Hồng sống như vợ chồng với ông L.V.T ở xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời. Tuy nhiên, khi con trai ra đời vào năm 2019 thì ông T thường nhậu nhẹt rồi vô cớ đánh đập vợ. Bà Hồng nhiều lần than phiền với chị chồng, nhưng mọi chuyện không thay đổi.

Người vợ giết chồng dìm xác dưới ao lãnh 14 năm tù - Ảnh 1.

Người vợ giết chồng dìm xác dưới ao tại tòa. Ảnh: CTV.

Tối ngày 20/10/2021, sau khi nhậu say về nhà, ông T kiếm cớ gây sự, chửi bới và đòi bỏ Hồng lấy người khác. Lúc này, bà Hồng lặng lẽ đi xuống nhà sau ăn cơm thì người đàn ông đuổi theo đánh đập. Thấy trên bếp có cây dao cán gỗ nên bà Hồng chụp lấy có ý hù doạ để chồng dừng lại, nhưng ông T vẫn thách thức. Trong cơn nóng giận, bà Hồng chém một nhát trúng vào phần cổ bên trái khiến ông T gục xuống nền nhà.

Phát hiện chồng đã chết, Hồng kéo xác ông T ra bụi chuối cạnh ao cách nhà khoảng 10 m, lấy chiếu đậy lại. Sau đó, bà rửa sạch máu trên nền nhà để xóa dấu vết, rồi vào buồng ru con ngủ.

Rạng sáng hôm sau, bà Hồng buộc thi thể chồng vào khung sắt rồi dìm xuống ao nước, lấy chiếu, vỏ bao xi măng, gạch ống vứt xuống nước nhằm che đậy. Vài ngày sau đó, xác của ông T bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối, bà Hồng tiếp tục bỏ lục bình, rác sinh hoạt, gốc cây mục…xuống để tránh người xung quanh phát hiện.

Do lo sự việc sẽ bị bại lộ, đầu tháng 12/2021, bà Hồng gọi điện báo cho bà Hiền (chị ruột ông T) toàn bộ sự việc. Do bất hoà với em trai, lại có ý muốn chiếm đất nên bà Hiền không báo cảnh sát và thống nhất với bà Hồng nếu ai có hỏi thăm thì sẽ nói ông T đi theo ghe biển Malaysia 6 tháng mới về một lần.

Những ngày sau đó, bà Hiền thường xuyên giục Hồng vớt xác chồng đem về quê ở Sóc Trăng để chôn cất. Đồng thời, nếu Hồng ở lại quê không về Cà Mau nữa thì giao lại phần đất (khoảng 1,5 ha) do ông T đứng tên cho bà Hiền quản lý. Bà Hiền cũng hứa cho bà Hồng 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, bà Hồng không liên hệ được với người thân để vớt xác ông T mà ngày giỗ của mẹ chồng cũng cận kề. Lo sợ gia đình bên chồng đến tát ao bắt cá sẽ phát hiện thi thể, nên ngày 13/5/2022, bà điện thoại cho cho một người cháu nói thật là mình đã giết chồng và nhờ hỗ trợ đem nơi khác chôn cất. Song, người này đã trình báo với công an địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem