Người xem phát hiện “tử thần” bám trên cổ qua TV, nữ MC được cứu mạng thần kỳ

Đăng Nguyễn - Daily Mail Chủ nhật, ngày 26/01/2020 05:55 AM (GMT+7)
Một người dẫn chương trình truyền hình ở Úc tiết lộ rằng mình đã phẫu thuật loại bỏ u nang ở cổ nhờ một người xem TV tình cờ phát hiện.
Bình luận 0

img

Antoinette Lattouf có u nang ở vùng cổ mà không hay biết.

Theo Daily Mail, Antoinette Lattouf, người dẫn chương trình cho kênh Network Ten, nhận được lá thư từ cụ bà Wendy McCoy hồi tháng 11 năm ngoái. Trong thư, bà McCoy viết rằng mình nhìn thấy thứ nhô ra khỏi cổ Lattouf, giống như khối u.

Lattouf hoàn toàn không biết về việc này, liền đến bệnh viện kiểm tra. Các bác sĩ chẩn đoán cô có u nang nguy hiểm ở cổ. Người mẹ có hai con đã trải qua ca phẫu thuật loại bỏ u nang và đang được theo dõi bệnh tự miễn khi hồi phục.

Hôm 22.1, Lattouf đăng thông điệp trên Instagram, gửi lời cảm ơn bà McCoy đã lên tiếng cảnh báo. “Hồi tháng 11, một phụ nữ cảnh báo tôi về tình trạng nguy hiểm với sức khỏe mà tôi không biết”.

img

Antoinette Lattouf trải qua ca phẫu thuật.

“Bà ấy sống ở Victoria và không hề có kinh nghiệm y khoa, nhưng cảm thấy cần liên lạc với tôi để cảnh báo về khối u. Giờ McCoy và tôi là bạn”, Lattouf viết.

Lattouf hiện đang chờ hồi phục thanh quản để lấy lại được giọng nói. Cô nói mình sẽ phải chiến đấu với bệnh tự miễn đến hết đời. Đây là tình trạng hiếm gặp khi hệ miễn dịch tấn công tuyến giáp ở cổ.

Lattouf nói cô giữ liên lạc với bà McCoy kể từ đó. “Bà ấy gửi lời chúc may mắn ngay trước khi tôi được đưa vào phẫu thuật”, cô nói.

Lattouf nói rằng u nang có thể đã hình thành từ lâu và nếu không được loại bỏ sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng nói, nuốt và thậm chí là hít thở.

Mắt rơi ra ngoài vì khối u khổng lồ trên mặt

Phaisan Eiameak không thể ăn uống mà không có sự giúp đỡ của người thân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem