Nha ngheo
-
Bố mất sớm, thương mẹ một mình vất vả nuôi hai chị em ăn học, Vũ Thị Tuyến (SN 1997) ngoài thời gian học ở trường vừa tranh thủ gặt, cấy lúa thuê lấy tiền mua sách. Suốt 3 năm liền, Tuyến luôn là học sinh xuất sắc. Thi đỗ vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Tuyến nhập học chỉ với 200 nghìn đồng tiền ăn ở cho những tháng ngày sắp tới.
-
“Mảnh đất này thì tôi cho từ lâu rồi, còn nhà là chúng nó mới xây lên mất gần tỷ, giờ vẫn đang lo trả nợ” - Bà ngoại của hoa hậu cho biết.
-
Khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, trước gánh nặng lo toan, với bổn phận của mình, người chị chấp nhận nhường bước để em được đến trường.
-
Câu chuyện được người dân than trên Facebook của chủ tịch UBND TP Tây Ninh và sau đó đã có cái kết có hậu.
-
Chính là câu nói của Thủ khoa khối C xứ Nghệ Trần Thị Hằng nhằm thuyết phục bố mẹ mình đi vay lãi nóng để cho Hằng được thực hiện giấc mơ giảng đường Đại học.
-
Không có đủ 4,6 triệu đồng, Sỹ đang đối diện với nguy cơ từ bỏ giấc mơ giảng đường đại học.
-
Nghĩ rằng chỉ cần kiếm được học bổng đi du học, tôi sẽ làm vơi bớt một phần gánh nặng trên đôi vai ba mẹ vốn đã quá cực khổ. Nhưng tôi đã lầm, du học không chỉ là việc chinh phục ước mơ, nó còn là những đắng cay và nước mắt!
-
Một chàng trai là kỹ sư cơ khí làm việc ở thành thị đã từ bỏ tất cả để về vùng biên nắng gió ở ấp Cây Me, xã Hưng Điền (Tân Hưng, Long An) sống với một cô gái nhà nghèo và bị tật nguyền, lại phải nuôi mẹ mù lòa.
-
Nhà nghèo nhưng có sắc đẹp, Nhi bỏ việc làm lam lũ ở quê để đi làm tiếp viên quán nhậu. Được mẹ chỉ bảo cách kiếm tiền bất chính, Nhi mồi chài cánh đàn ông để đồng bọn ra tay cướp tài sản.
-
Trước những cơn đau của con, người mẹ nước mắt chảy dài đau đớn nhưng chẳng thể làm gì hơn, bởi các con của chị mắc phải bệnh hiểm nghèo chỉ biết đợi ngày chết. Đó là hoàn cảnh của chị Bùi Thị Hưng, 44 tuổi, ở xóm 2, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).