Những kỳ EURO đáng nhớ: Khơi nguồn đam mê

Thứ năm, ngày 07/06/2012 07:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với rất nhiều tuyển thủ Việt Nam ngày nay, chính những kỳ EURO nóng bỏng đã khơi dậy niềm đam mê trong họ...
Bình luận 0

Nỗi buồn trên chấm 11m

Với Quả bóng Vàng Việt Nam 2009 và 2011 Phạm Thành Lương thì những trận đấu bóng đá quốc tế luôn là “liều thuốc” thư dãn hữu hiệu: “EURO 2004 là giải đấu đầu tiên tôi xem. Thời điểm đó, tôi đang tập đội trẻ Hà Nội ACB và luôn cổ vũ cho đội tuyển Anh với những ngôi sao Owen, Rooney, Lampard, Gerrard, đặc biệt là Beckham với những cú tạt bóng như đặt vào chân đồng đội. Tiếc là năm đó, Anh đã thua chủ nhà Bồ Đào Nha ở tứ kết sau loạt đá luân lưu đầy may rủi” - Lương tâm sự.

img
Tuyển thủ quốc gia Thành Lương rất yêu thích đội tuyển Anh.

Ngày ấy, để được thức khuya xem EURO, Lương và các đồng đội phải cố gắng tập luyện thật chăm chỉ, đồng thời cử một bạn khéo mồm nhất trong đội năn nỉ các thầy mới được duyệt cho xem những trận hấp dẫn nhất.

Anh kể: “Trận chung kết, tôi rất ấn tượng với sự thể hiện của tiền vệ đội trưởng Zagorakis và tiền đạo Charisteas của Hy Lạp. Chính họ đã tạo nên đối trọng cần thiết trước những ngôi sao bên phía Bồ Đào Nha. Câu chuyện thần thoại mà Hy Lạp đã viết lên tại EURO 2004 khiến tôi hiểu trong bóng đá cũng như cuộc đời, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thành công sẽ tới với những người luôn hướng lên phía trước với sự quyết tâm, niềm đam mê trái bóng”.

Là bạn thân của Lương “dị”, Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2008 Đỗ Thị Ngọc Châm lại dành nhiều tình cảm cho “cơn lốc màu da cam” Hà Lan.

Ngọc Châm chia sẻ: “Trong sự nghiệp của mình, tôi đã phải đối mặt với những chấn thương dai dẳng và “vô duyên” với những kỳ SEA Games. Có thể điều đó khiến tôi tìm được sự đồng cảm với đội bóng luôn “học tài thi phận” như Hà Lan.

EURO 2000, Hà Lan là nước đồng chủ nhà với Bỉ và đã thể hiện sức mạnh dường như không có gì ngăn cản nổi. Vậy mà tới bán kết, giàn cầu thủ tài năng như Van der Sar, anh em De Boer, Stam, Zenden, Bronckhorst, Kluivert, Overmars, Seedorf, Cocu, Davids… lại để thua Italia ở loạt đá luân lưu”.

Thần tượng Schmeichel

Thuộc thế hệ cầu thủ “8x”, thủ môn đội tuyển quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ: “EURO 1992 tôi thi thoảng mới xem một trận nhưng đã rất mê tài năng của thủ môn Đan Mạch Schmeichel. Từ đó trở đi, mỗi khi đi đá bóng cùng bạn bè, tôi luôn chọn vị trí… thủ môn, thay vì tranh nhau đá tiền đạo để ghi bàn và có nhiều bạn gái hâm mộ.

Thần tượng của Ngọc Châm là tiền đạo Nistelrooy-người đã chơi rất ấn tượng ở EURO 2004 nhưng năm đó Hà Lan một lần nữa lại bị loại ở bán kết khi thua Bồ Đào Nha 1-2.

Cũng thần tượng Schmeichel, thủ môn Tấn Trường (Sài Gòn.XT) tâm sự:

“Tiếc là những ngày tháng đỉnh cao của Schmeichel ở đội tuyển Đan Mạch và M.U (giai đoạn 1991-1999) tôi còn nhỏ, chưa xem bóng đá và chỉ biết qua tư liệu. Kỳ EURO tôi thực sự để tâm, đam mê là EURO 2008 tổ chức tại Áo - Thụy Sĩ. Năm đó, đội tuyển Tây Ban Nha mà tôi yêu thích đã lên ngôi đầy thuyết phục”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem