Nỗi đau thấu trời của người mẹ có hai con mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Bùi Mai Thứ bảy, ngày 08/06/2024 06:00 AM (GMT+7)
“Vợ chồng tôi nhất định sẽ chiến đấu đến cùng để giành lấy sự sống cho hai con, không để con rơi vào tay tử thần”.
Bình luận 0

Đó là lời chia sẻ đẫm nước mắt của chị Tòng Thị Lâm (SN 1994, ở bản Nong Háng, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) khi chăm hai con nhỏ mắc bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassemia) tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Nỗi đau vô tận

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Tòng Thị Lâm (SN 1994) và anh Lò Văn Đức (SN 1994), nhiều người xót xa khi biết được cả 2 con của gia đình đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Chị Lâm và anh Đức cùng sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. Năm 2013, anh chị nên nghĩa vợ chồng và sinh được hai người con “đủ nếp, đủ tẻ”. Cuộc sống gia đình trôi qua êm đềm, hạnh phúc cho đến khi anh chị phát hiện con trai đầu lòng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.

Một ngày đông giá rét 8 năm trước, chị Lâm thấy đứa con trai là cháu Lò Huy Thái (SN 2015) có nhiều biểu hiện lạ. Thời gian ấy, Huy Thái thường xuyên bị tiêu chảy, cơ thể gầy guộc, nách to bất thường nên hai vợ chồng đưa cháu đi khám. Anh chị chết lặng khi nghe tin con được bác sĩ kết luận mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Cứ ngỡ nỗi đau tưởng vô tận cho gia đình nhỏ bé của chị, thế nhưng, lại một lần nữa gia đình chị rơi vào cảnh tuyệt vọng. Vừa tròn 6 tháng tuổi, anh chị biết tin cháu Lò Khánh Linh (2017), đứa con út của gia đình cũng mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Khoảnh khắc ấy, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc. Với anh chị, Khánh Linh là tia hy vọng duy nhất, vậy mà giờ đây tia hy vọng ấy đã vội tắt.

Nỗi đau thấu trời của người mẹ có hai con mắc bệnh tan máu bẩm sinh- Ảnh 1.

Căn nhà nhỏ chưa hoàn thiện chính là nơi ở bấy lâu nay của gia đình chị Lâm.

Từ ngày hai con bệnh nặng, anh chị không kể ngày đêm, thay phiên nhau đi làm kiếm tiền để điều trị cho con. Anh Đức cho biết, mọi nguồn thu nhập đều do hai vợ chồng đi làm nương làm rẫy để duy trì cuộc sống cho cả nhà. Thế nhưng, số tiền chạy chữa bệnh cho hai con quá lớn, nhiều lúc anh chị không thể xoay xở được.

“Có đợt vợ chồng tôi đưa hai cháu lên Hà Nội chữa trị, tiền xe đi lại đã tốn hơn 3 triệu. Thêm tiền viện phí, tiền thuốc men, tiền ăn uống sinh hoạt lên đến chục triệu. Tháng nào cũng như này hai vợ chồng tôi chết mất” - anh Đức bất lực nói.

Gia cảnh vốn đã khó khăn, nay hai con lại bệnh nặng, cứ 15-20 ngày lại nhập viện một lần. Cả hai vợ chồng chạy vạy khắp nơi, vay mượn từ anh em trong nhà đến hàng xóm láng giềng chỉ mong có đủ tiền giành lại sự sống cho các con.

Nỗi đau thấu trời của người mẹ có hai con mắc bệnh tan máu bẩm sinh- Ảnh 2.

Gia đình chị Lâm thuộc hộ nghèo của xã Ẳng Cang.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị Lâm, ông Cà Văn Định (SN 1968) - Trưởng bản Nong Háng, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên cho biết: “Gia đình chị Lâm thuộc hộ nghèo của xã vì hai đứa con nhỏ đều mắc bệnh thiếu máu huyết tán nên cuộc sống gia đình ngày càng túng quẫn. Bà con lối xóm ai cũng thương và đồng cảm với hoàn cảnh éo le của đôi vợ chồng trẻ ấy”.

“Vợ chồng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để giành lại sự sống cho hai con”

Cuối tuần trước, cả hai cháu đều sốt cao, ốm mệt, ăn chẳng được bao nhiêu nên vợ chồng chị Lâm lại tay xách nách mang, gói ghém đồ đạc đưa con xuống Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Thấy hai đứa con nhỏ đang đau đớn vì bệnh tật, da dẻ vàng vọt, cơ thể yếu ớt, chị Lâm không khỏi xót xa:

“Hai đứa nhỏ là niềm hy vọng của vợ chồng tôi. Vậy mà các cháu lại không may đều mắc căn bệnh quái ác này. Nhìn con đau ốm mà thương. Giá như tôi có thể gánh hộ các con những đau đớn ấy thì tốt biết mấy. Con được sống ngày nào bố mẹ mừng ngày ấy. Vợ chồng tôi nhất định sẽ cố gắng chiến đấu cùng hai con, nhất định sẽ không để con rơi vào tay tử thần”.

Hiện tại, dù đang phải nằm trên giường bệnh, xung quanh là những chai hóa chất thay phiên nhau được truyền vào cơ thể nhưng Huy Thái vẫn lạc quan. Tối đến cậu bé vẫn chăm chỉ lấy sách vở ra học bài để theo kịp các bạn trong lớp.

Nỗi đau thấu trời của người mẹ có hai con mắc bệnh tan máu bẩm sinh- Ảnh 3.

Dù đang phải điều trị bằng hóa chất với rất nhiều đau đớn nhưng Huy Thái vẫn rất lạc quan vui vẻ, em lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.

Thấu hiểu tấm lòng của bố mẹ, cả hai anh em luôn ngoan ngoãn vâng lời, tự giác trong học tập. “Con biết bố mẹ phải vất vả vì hai anh em con nhiều lắm. Con sẽ cố gắng nghe lời bác sĩ điều trị thật tốt để mau chóng khỏi bệnh. Con nhất định sẽ học thật giỏi để luôn là niềm tự hào của bố mẹ” - Huy Thái giọng đầy quả quyết.

Nỗi đau thấu trời của người mẹ có hai con mắc bệnh tan máu bẩm sinh- Ảnh 4.
Nỗi đau thấu trời của người mẹ có hai con mắc bệnh tan máu bẩm sinh- Ảnh 5.

Dù mang bệnh trong người nhưng cả hai anh em đều phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập.

Cũng giống anh trai, Khánh Linh cũng muốn nhanh chóng khỏi bệnh để bố mẹ không còn phải vất vả. Năm nay, Khánh Linh sẽ lên lớp 2, cô bé đang vô cùng háo hức đợi ngày được quay trở lại trường học, tíu tít cùng các bạn.

Nỗi đau thấu trời của người mẹ có hai con mắc bệnh tan máu bẩm sinh- Ảnh 6.

Khánh Linh rất vui vì được nhận quà, đôi mắt cô bé sáng lấp lánh như ánh lên những tia hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Khi nhắc đến cô học trò nhỏ luôn kiên cường chiến đấu với bệnh tật, cô Lường Thị Hương - GVCN lớp 1A1, Trường Tiểu học Ẳng Cang không khỏi xúc động: “Khánh Linh trên lớp là một học sinh ngoan, chăm chỉ, tình cảm, biết lắng nghe và chia sẻ. Dù đang ốm đau bệnh tật nhưng em luôn có ý chí nỗ lực học tập. Kính mong các mạnh thường quân dang rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ Khánh Linh cũng như gia đình em vượt qua nghịch cảnh”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Tòng Thị Lâm (bản Nong Háng, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên).

Số điện thoại: 085.577.9194

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 8624

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem