Ninh Thuận: Xứ đạo Hòn Thiên từ nơi đìu hiu cô tịch bỗng trở thành chốn đẹp như phim với đường tranh bích họa

Quang Đăng-Đức Cường Thứ sáu, ngày 09/07/2021 05:30 AM (GMT+7)
Xứ đạo Hòn Thiên (xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) từng là nơi đìu hiu cô tịch, hút gió, ít người biết. Nhưng đầu năm 2021 trở lại đây, bỗng dưng có hàng triệu người khắp nơi tìm về, bỏ tiền mua vé để được vào làng ngắm cảnh, chiêm ngưỡng tranh nghệ thuật bích họa…
Bình luận 0

Xứ đạo Hòn Thiên bình yên bên Đầm Nại

Từ trung tâm TP. Phan Rang -Tháp Chàm theo QL1 đi về hướng Bắc khoảng hơn chục km, nhìn về bên phải thấy đỉnh nhà thờ xa xa nằm giữa cánh đồng lúa, có một hòn núi đá nhô lên là làng Hòn Thiên, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận).

Hàng triệu người bỏ tiền mua vé vào làng Hòn Thiên ngắm tranh bích họa - Ảnh 1.

Làng quê Hòn Thiên (xã Tân Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) được công nhận thôn văn hóa từ năm 2015. (Ảnh: Quang Đăng)

Theo các vị lớn tuổi ở làng, địa danh Hòn Thiên được biết đến từ năm 1925 do một vị truyền đạo đến đây "lập nghiệp" và khi ấy chỉ 50 giáo dân. 

Họ cùng nhau làm một ngôi nhà nguyện lợp tranh, vách đất đơn sơ, nằm cô đơn bên đầm Hương Cựu (còn gọi là Đầm Nại).

Trải qua thời gian nhiều thăng trầm thay đổi, đến nay làng Hòn Thiên đã có trên 360 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu, đều là giáo dân của xứ đạo Hòn Thiên.

Hàng triệu người bỏ tiền mua vé vào làng Hòn Thiên ngắm tranh bích họa - Ảnh 2.

Du khách chụp hình bên tranh bích họa Hòn Thiên.( Ảnh: Thái Lai )

Đầu tháng 7/2021, chúng tôi có dịp đến thăm Hòn Thiên và cảm nhận đầu tiên như đang sống trong một làng quê thanh bình, yên ả, đúng vùng nông thôn mới.

Khắp đường làng ngõ nhỏ đến các lối đi vào nhà từng hộ dân, được bê tông hóa khang trang, láng mượt. Hai bên đường được các hộ dân trồng nhiều loại hoa đang tranh nhau khoe sắc…

Dạo bộ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Râng, thành viên hội đồng giáo xứ Hòn Thiên cho biết, để có được những tuyến đường liên thôn, liên xã như hôm nay, Hội đồng giáo xứ đã vận động bà con giáo dân góp tiền, góp sức để xây dựng từ năm 2012. 

Qua gần chục năm xây dựng, đến nay 100% đường giao thông trong thôn đã được làm bê tông như hôm nay.

Cũng theo ông Râng, những công trình trên, được thực hiện theo chương trình xây dựng nông thôn mới cùng "Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và "Xứ đạo bình yên" do chính quyền địa phương và giáo xứ Hòn Thiên phát động.

Các giáo dân đã đồng hành với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động giữ gìn ANTT, đảm bảo ATGT, không để xảy ra tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Hàng triệu người bỏ tiền mua vé vào làng Hòn Thiên ngắm tranh bích họa - Ảnh 2.

Cảnh làng quê yên Hòn Thiên sơn thủy hữu tình thu hút nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà nhiếp ảnh đến thưởng thức và sáng tác nghệ thuật. (Ảnh: Trần Phương Trình)

Theo ông Nguyễn Cao Kỳ, trưởng thôn Hòn Thiên, lâu nay trên địa bàn rất ít khi xảy ra các vụ tệ nạn và phạm pháp nghiêm trọng. 

Dân Hòn Thiên truyền thống đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc gian khó. Vào các dịp lễ, tết hàng năm, chính quyền trong thôn cùng Hội đồng giáo xứ tổ chức các hoạt động tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tích cực hưởng ứng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và hoạt động từ thiện, nhân đạo. 

Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,58%.

Diện mạo xứ đạo Hòn Thiên hôm nay dần "thay da đổi thịt" với sự đồng hành của các gia đình trong thực hiện nếp sống với phương châm "tốt đời, đẹp đạo", giữ vững đức tin, tham gia tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Cũng theo ông Nguyễn Cao Kỳ, hiện tại có 100% người dân Hòn Thiên đều thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, tang ma, lễ tết; 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, tình hình ANTT nơi xóm đạo được giữ vững, đời sống kinh tế của người dân ngày càng được nâng cao.

Hàng triệu người bỏ tiền mua vé vào làng Hòn Thiên ngắm tranh bích họa - Ảnh 4.

Tranh bích họa Hòn Thiên là điểm tham quan hoạt động ngoại khóa của đông đảo bạn trẻ và học sinh. (Ảnh: Quang Đăng)

Làng Hòn Thiên gần đây được nhiều người biết hơn khi được khoác lên mình một "tấm áo mới" từ ý tưởng "khởi nghiệp"của người thanh niên trẻ xứ Hòn Thiên.

Đường bích họa độc đáo ở giáo xứ Hòn Thiên

Vốn sinh ra và lớn lên tại Hòn Thiên, anh Nguyễn Thái Lai sau khi học và làm hướng dẫn viên du lịch tại TP.HCM, mỗi lần về thăm nhà thấy quê hương mình phong cảnh đẹp.

Anh thấy quê hương Hòn Thiên khác hẳn với những nơi khác nên nung nấu ý tưởng tạo điểm nhấn khác biệt để một ngày nào đó sẽ trở thành điểm đến thân thiện của du khách khắp mọi miền đất nước.

Clip: Làng Hòn Thiên yên bình với đường bích họa nhìn từ trên cao. Thời gian gần đây, xứ đạo Hòn Thiên thu hút nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ tới khám khá vẻ đẹp của một làng quê ven biển huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận). ( Thực hiện: Quang Đăng- Thái Lai)

Anh Nguyễn Thái Lai đã đầu tư số tiền 200 triệu đồng mời các họa sỹ giỏi về biến những bờ tường nhà, mái ngói bao đời thâm trầm, cũ kĩ, đầy rêu phong trong làng Hòn Thiên này trở thành con đường tranh bích họa. 

Hơn 40 bức tranh bích họa cỡ lớn vẽ bằng nghệ thuật 3D mang các chủ đề: nét đẹp thiên nhiên non nước, con người Hòn Thiên, Đầm Nại, hình ảnh sinh hoạt thường ngày của người dân chèo thuyền thúng đi biển, ngôi nhà nhỏ đầy sắc hoa, những cảnh sắc thiên nhiên đặc thù của Ninh Thuận…

Những bức tranh bích họa này nằm hai bên đường khiến ai đi ngang cũng phải dừng chân chiêm ngưỡng. 

Chính con đường có tranh bích họa này đã trở thành nơi "sống ảo và check-in" lý tưởng của nhiều người nhất là giới trẻ trong thời gian qua. 

Không những giới trẻ, con đường có tranh bích họa cũng là sức hút cho nhiều nhà nhiếp ảnh, nhà thơ, khắp nơi tìm về đây sáng tác nghệ thuật…

Hàng triệu người bỏ tiền mua vé vào làng Hòn Thiên ngắm tranh bích họa - Ảnh 7.

Tranh bích họa ở làng Hòn Thiên thu hút du khách gần xa.( Ảnh: Thái Lai )

Cụ Lê Thành Ngọc (72 tuổi), cư dân sống lâu ở đầu làng cho biết, hàng mấy chục năm qua, Hòn Thiên đìu hiu, cô tịch, ít người biết vì trái đường. 

Nhưng từ ngày có những bức bích họa này bỗng dưng Hòn Thiên vui vẻ và nhộn nhịp hẳn lên vì nhiều khách phương xa tìm về. Lớn tuổi như cụ thấy vui và trẻ hẳn ra… 

Hàng triệu người bỏ tiền mua vé vào làng Hòn Thiên ngắm tranh bích họa - Ảnh 6.

Anh Lý và chị Xuân du khách TP.HCM đến tham quan, khám phá làng bích họa Hòn Thiên, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: N.T.L)

Sau một ngày, đêm cũng nhóm bạn 6 người tham quan, ăn nghỉ ở Hòn Thiên, đôi bạn trẻ Lý và Xuân đến từ TP.HCM cảm nhận: "Đến đây chúng tôi có cảm giác như đi giữa làng quê Việt cổ xưa. Những bức bích họa góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết tình làng nghĩa xóm thông qua các hoạt động du lịch cộng đồng. Bà con ở Hòn Thiên mến khách, gần gũi khiến chúng tôi chia tay thấy quyến luyến và nếu có dịp sẽ quay lại…".

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Thái Lai chủ dự án trên cho biết, đầu năm 2021 làng bích họa Hòn Thiên đã mở cửa đón du khách với vé vào là 20.000 đồng /lượt người lớn và 10.000 đồng/lượt trẻ em. 

Vào làng Hòn Thiên, du khách tham quan, check-in những bức tranh vẽ trên tường và cùng trải nghiệm cuộc sống cũng như cảm nhận sự gần gũi, mến khách của người dân ở làng quê Hòn Thiên yên bình.

Hàng triệu người bỏ tiền mua vé vào làng Hòn Thiên ngắm tranh bích họa - Ảnh 7.

Thanh niên trẻ Nguyễn Thái Lai ((áo xanh đeo kính) bên tác phẩm bích họa và các bạn du khách địa phương. (Ảnh: N.T.L)

Ngoài ra, du khách còn có dịp trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác như leo núi ngắm bình minh và chụp ảnh nghệ thuật lúc hoàng hôn sắp lặn sau những cánh đồng lúa bạt ngàn nằm ở xung quanh làng Hòn Thiên. 

Nếu thích, du khách có thể theo chân ngư phủ chèo thuyền thúng, chính tay mình bắt cá, tôm đang bơi trên Đầm Nại. 

Đặc biệt đến với xứ đạo Hòn Thiên, du khách được thưởng thức các món ngon hải sản: bánh căn, bún sứa, bánh xèo nhân hàu sữa…

Người dân Hòn Thiên tùy theo lứa tuổi phù hợp, cùng nhau làm du lịch cộng đồng ngay trên những cánh đồng lúa, những mái chèo, chiếc thúng trên biển và đặc biệt là những món ăn từ hương vị đồng quê dân dã kết hợp biển cả…

Hàng triệu người bỏ tiền mua vé vào làng Hòn Thiên ngắm tranh bích họa - Ảnh 8.

Bên cạnh hoạt động tham quan du lịch làng bích họa, du khách đến với xứ đạo Hòn Thiên có thể trải nghiệm cuộc sống người dân miền biển ven đầm Nại. (Ảnh: N.T.L)

Anh Nguyễn Thái Lai tiết lộ, tuy mới đi vào hoạt động lại chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng từ lúc mở cửa đến nay, Hòn Thiên đã đón khoảng 1 triệu du khách trong ngoài tỉnh đến tham quan, du lịch. 

Có nhiều tour khách của các hãng du lịch lớn trên cả nước cũng đã chọn Hòn Thiên là một trong những điểm dừng chân. Nhờ đó mà cuộc sống của bà con nông dân Hòn Thiên nâng cao thấy rõ.

Anh Nguyễn Thái Lai chia sẻ, hiện đã có nhiều nhà đầu tư ngỏ ý, tham gia cùng anh hiện thực, nâng tầm đưa Hòn Thiên trở thành những điểm du lịch tầm cỡ hơn nhưng anh và bà con còn phải bàn bạc kỹ lưỡng. 

"Trước mắt rất cần sự đồng thuận hơn nữa của người dân địa phương nhằm tạo một môi trường thân thiện, Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp để người người ở Hòn Thiên cùng nhau tham gia, góp phần nâng cao thu nhập và mức sống mọi người trong làng...", anh Lai nói.

Sách Đại Nam nhất thống chí gọi núi Hòn Thiên là núi Bình Thiên, thuộc xã Tân Hải, nằm ở phía Đông Bắc núi Cà Đú, kề đầm Hương Cựu hay còn gọi là Đầm Nại ngày nay.

Theo một số bậc cao niên, tên gọi Hòn Thiên được ví như "Hòn đá của trời", đứng sừng sững, hiên ngang là biểu tượng và là vẻ đẹp riêng của làng.

Làng Hòn Thiên lưng tựa núi, mặt giáp biển Đông, hai bên làng là những cánh đồng lúa của nông dân canh tác từ xưa đến giờ. Vì thế, nhiều người gọi làng Hòn Thiên là vùng đất "sơn thủy hữu tình" níu chân du khách…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem