Lúc đầu trong gia đình và mọi người chỉ nghĩ là do bệnh ngoài da, chắc chỉ một thời gian là sẽ khỏi. Nhưng không ngờ bệnh tình ngày một nặng, các chỗ ngứa cứ nổi mụn to và trở thành mụn thịt, nổi khắp toàn thân.
Khi đó, gia đình đưa bà đi khám, các bác sĩ đều bảo là không rõ bị bệnh gì. Về nhà, người trong dân làng đồn thổi bà bị bệnh phong nên không ai dám đến gần. “Bây giờ mọi công việc gia đình tôi tự lo, vì nó không dám đi ra ngoài để tiếp xúc với mọi người” - cụ Trần Thị Vấn (90 tuổi, mẹ đẻ bà Thuần) than thở.
Bà Thuần tâm sự: “Tôi rất mong muốn được chữa trị khỏi bệnh, nhưng do điều kiện gia đình chỉ có hai mẹ con già nuôi nhau còn khó nên không dám mơ ước gì”. Hoàn cảnh bà Thuần thật đáng thương, rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bà có tiền chữa bệnh.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ bà Thuần hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.
Tiến Đạt (Tiến Đạt)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.