Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Người Lao Động: Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, đã có mặt hiện trường chỉ đạo khám nghiệm và truy bắt hung thủ. Hiện toàn bộ khu vực xảy ra thảm án đã được công an phong tỏa.
Rất nhiều điều tra viên cao cấp Công an tỉnh đã đến hiện trường. Ảnh: Người Lao Động
Theo Tiền Phong: Người dân cho biết, gần 5h sáng nay, họ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà bà Lê Thị Hoa (SN 1974) nên lao tới ứng cứu. Tại đây họ phát hiện cháu Phan Ngọc Anh (SN 2013) - cháu ngoại của gia chủ đã tử vong dưới gốc dừa trong sân nhà, thi thể Anh được quấn trong chiếc mền. Trong nhà, người dân tìm thấy bà Lê Thị Hoa cùng con gái Định Thị Ngọc Ngân (SN 1994) trong tình trạng đã tử vong.
Người sống sót duy nhất trong nhà là con thứ của gia chủ - Định Thị Ngọc Ánh (SN 2001) Đây cũng chính là người đã kêu cứu khi hung thủ rời đi.
Theo thiếu nữ 17 tuổi này, anh rể của mình là Nguyễn Đăng K (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã gây ra thảm án. Nghi phạm này đã giết chết những người trong nhà và bóp cổ mình, tuy nhiên khi phát hiện Ánh chưa chết, K chỉ trói em lại rồi bỏ đi. Được biết, nghi phạm K đã lấy xe máy của chị Ngân và nhiều tài sản trong nhà.
Nhiều người dân bàng hoàng khi phát hiện vụ án mạng. Ảnh: Tiền Phong
Theo thông tin ban đầu, chị Ngân có chồng trước và sinh bé Phan Ngọc Anh. Sau khi ly dị, khoảng 2 năm trước, chị Ngân kết hôn với K nhưng chưa có con chung. Thanh niên này đã bỏ nghề thú y và hiện đang ở rể bên gia đình vợ.
Vào thời điểm xảy ra vụ án, chồng bà Hoa hiện không có nhà nên may mắn thoát nạn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.
Nguồn: Người Lao Động