Phát ngôn yêu đương ấn tượng của sao Việt tuần qua

Chủ nhật, ngày 12/02/2012 06:50 AM (GMT+7)
Dân Việt - Từ những lời công khai tình yêu ngọt ngào cho đến tuyên bố “tình yêu không có cũng chẳng sao” hay “tôi và bạn trai chưa làm gì xấu”, các sao Việt đã có phát ngôn ấn tượng trong tuần trước Lễ Tình nhân.
Bình luận 0
img
Sao Việt sở hữu phát ngôn yêu đương ấn tượng tuần qua được Dân Việt "điểm danh"

Lê Hiếu: Lần này cảm thấy được sự nghiêm túc

img

“Khi tham gia MV "Ngày chung đôi" Lê Hiếu không có mục đích gì ngoài giúp Mai Hương có được một MV dễ thương như ý muốn. Hơn nữa khi chọn diễn viên nam đóng chung thì Hiếu nghĩ mình là người yêu của Hương thì tại sao mình không tham gia luôn. Hiếu không dùng MV này để công khai chuyện tình cảm riêng tư của mình, nhưng khi khán giả biết được thì mình cũng không che giấu.”

“Hiếu là người trầm tính, ít nói và rất cẩn trọng trong chuyện tình cảm. Nếu chuyện gì mà Hiếu cảm thấy không đi đến đâu thì sẽ không nói với mọi người, hơn nữa lần này Hiếu cảm thấy được sự nghiêm túc cũng như gắn bó trong tình cảm nên công khai cũng không sao. Hiếu nghĩ chuyện tình cảm của mình là chuyện tốt chẳng có gì phải che đậy.” (Theo GDVN)

Văn Mai Hương: Đúng, chúng tôi yêu nhau thực sự!

img

“Mỗi khi xuất hiện một tấm ảnh Hương và anh Hiếu thân mật bên nhau, nhiều người lại cho rằng đây chỉ là một chiêu PR mà thôi. Trong khi sự thực không phải thế. Do đó, Hương cũng như anh Hiếu muốn cho mọi người biết rằng "đúng, chúng tôi yêu nhau thực sự". Đó không phải là một chiêu trò PR.”

“Trong mắt Hương, Lê Hiếu là người chân thành, tinh tế và... rất chiều Hương.”

“Bây giờ thì Hương không thể nói trước được điều gì vì cả hai còn quả trẻ. Nhưng một lần nữa, Hương khẳng định đây là mối quan hê nghiêm túc và cả hai đang ngày ngày vun đắp cho mối quan hệ này.” (Theo VietNamNet)

Quang Dũng: Tình yêu đôi lứa giờ không có cũng chẳng sao

img

“Từ 2-3 năm nay, tôi không nghĩ đến chuyện yêu ai nữa. Tình yêu đôi lứa với tôi giờ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tôi không còn mong chờ cảm giác thăng hoa với người bạn đời. Tôi cũng không hình dung hôn nhân mai sau của mình hay chuyện có thêm con cái sẽ như thế nào.

Tôi không còn suy nghĩ mộng mơ về tình yêu lứa đôi hay về người bạn đời của mình nữa nên cũng ghét Lễ Tình nhân, không thích nhắc đến. Tuy vậy, đó cũng là ngày rất đặc biệt với tôi vì Bảo Nam ra đời vào 14.2. Sắp đến ngày này, tôi lại háo hức chuẩn bị cho sinh nhật con.”

“Hiện tại, Bảo Nam đã là quá đủ với tôi rồi. Con trai là động lực sống của cuộc đời tôi.” (Theo VnExpress)

Ngọc Trinh: Bạn trai không quen mở miệng nói yêu tôi

img

“Bạn trai tôi là người sống rất thực tế. Anh ấy không lãng mạn một chút nào cả. Anh ấy không thường tặng hoa, tặng sô-cô-la cho tôi, cũng không quen mở miệng nói yêu tôi hay khen tôi đẹp. Nhưng anh ấy là người luôn thấu hiểu và gần gũi. Anh ấy là người chia sẻ với tôi nhiều trong cuộc sống và luôn quan tâm tôi.”

“Tôi nghĩ, nếu không tìm một người đàn ông quá hoàn hảo như mơ ước thì tìm một người đàn ông khiến mình cảm giác tin, an tâm và luôn cảm thấy được yêu thương, hạnh phúc là đủ rồi. Thôi thì đâu có ai hoàn mỹ mà. Như bản thân tôi, tôi tự tin thấy mình đẹp nhưng cũng biết mình nói chuyện không khéo, không ngọt ngào. Anh ấy vẫn hay nói, tôi không khéo nói nhưng bù lại, tôi luôn có những hành động rất đáng yêu và dễ thương.” (Theo Infonet)

Thành Trung: Chẳng dại dột tuyên bố mình lăng nhăng

img

“Chẳng có người đàn ông nào dại dột tuyên bố trên báo chí rằng tôi là người rất lăng nhăng trong khi đã có gia đình. Chẳng ai muốn bôi xấu hình ảnh của mình như thế cả.

Trong cuộc sống, tình cảm là thứ bền vững nhất, có sức mạnh nhất nhưng cũng là thứ mong manh, yếu đuối nhất. Hỏi một người đàn ông, khi nhìn thấy một người phụ nữ đẹp có thích không? Thích quá đi chứ. Cũng như một người phụ nữ, dù đã có gia đình nhưng gặp một người đàn ông lịch thiệp có thiện cảm không? Có chứ. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có những ranh giới mà ta không nên vượt qua.” (Theo 24h)

Phương Trinh: Tôi và bạn trai chưa làm gì xấu

img

“Tôi không bị ba mẹ mắng vì tôi và bạn trai chưa làm gì xấu cả. Chúng tôi chỉ đưa đón nhau đi chơi thôi. Ba mẹ tôi biết chuyện chúng tôi yêu nhau mà.”

“Tôi chưa đủ tuổi để phẫu thuật thẩm mỹ, phải trên 18 tuổi mới phẫu thuật được, nhưng nếu sau này có cần chỉnh sửa bộ phận nào thì tôi vẫn làm. Tôi từ bỏ ước mơ thi hoa hậu chỉ đơn giản vì tôi thấy có quá nhiều người đẹp, người này đẹp có người đẹp hơn, rất ít cơ hội để chiến thắng trong một cuộc thi nhan sắc. Tôi thấy trở thành diễn viên hay ca sĩ là dễ nhất. Tôi sẽ tập trung cho lĩnh vực ca hát nhiều hơn vì đây là niềm đam mê lớn nhất của tôi.” (Theo VNN)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem