Phiên tòa xử thuyền viên phà Sewol: Người thân nạn nhân phẫn nộ

Thứ ba, ngày 10/06/2014 16:18 PM (GMT+7)
Người thân các nạn nhân vụ chìm phà Sewol ngồi kín khán phòng phiên xét xử sơ thẩm thuyền trưởng Lee Joon-seok và các thuyền viên diễn ra hôm nay (10.6). Họ la hét, giận dữ, phẫn nộ, thậm chí ẩu đả với cả cảnh sát.
Bình luận 0

Thuyền trưởng Lee Joon-seok, 69 tuổi và 3 thuyền viên đang bị buộc tội "giết người vì vô trách nhiệm". Phiên tòa sơ thẩm sẽ tập trung vào hành vi vô trách nhiệm và bỏ trốn của ông Lee khi phà bị chìm trong khi còn hàng trăm hành khách vẫn bị mắc kẹt bên trong. Điều đáng nói hơn cả là hầu hết các nạn nhân đều là học sinh trung học.

11 thuyền viên khác bị kết tội sơ suất cấp hình sự và vi phạm pháp luật hàng hải. Hành vi vô trách nhiệm trên của thuyền trưởng và thuyền viên phà Sewol đã bị Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye tuyên bố “tương đương với tội giết người”.

Người ta đã phải dùng tới 3 chiếc xe bus để chở người thân và gia đình các em học sinh tới tham dự phiên tòa. Họ ngồi chật kín cả bên trong và bên ngoài phiên tòa. Khi các bị cáo được dẫn vào, một người hét lên: "Lão ta chính là thuyền trưởng, lão ta là kẻ giết người".

Thậm chí còn có cả một biểu ngữ ghi dòng chữ: "Chúng không phải là con người, chúng còn không bằng một con vật" do người thân các nạn nhân chìm phà viết nhằm chỉ trích hành động của thuyền trưởng và thuyền viên phà Sewol. Đã có ẩu đả được ghi nhận giữa những người thân quá khích với lực lượng bảo vệ trật tự phiên tòa.

Chính vì làn sóng căm phẫn bùng lên trên khắp Hàn Quốc như vậy mà nhiều nhà phân tích lo sợ phiên xét xử sẽ thiếu tính công bằng bởi việc dư luận “đòi trừng trị nghiêm khắc” hành động của thuyền trưởng Lee và các thuyền viên sẽ có tác động lớn đến các thẩm phán.

img Phụ huynh các nạn nhân chìm phà biểu tình gần phủ tổng thống Hàn Quốc đòi nghiêm trị thuyền trưởng và các thuyền viên ngày 10.5

 

Jason Hà, một luật sư cao cấp của một công ty luật hàng đầu ở Seoul cho biết: “Sẽ rất khó khăn cho việc tuyên án vì tòa án sẽ chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. Bên cạnh đó các bị cáo cũng rất khó có thể tìm được các luật sư biện hộ để cứu vớt chính mình bởi chẳng ai muốn đứng ra nhận vụ án này cả”.

Nếu bị kết tội, ông Lee và 3 thuyền viên có thể bị kết án tử hình. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng sẽ rất khó để thực hiện bản án trên vì Hàn Quốc đã không có án tử hình từ năm 1997. Cho đến nay ở Hàn Quốc mới chỉ có khoảng 60 vụ tử hình.

Hàn Quốc cũng đang phát lệnh truy nã quốc tế với doanh nhân Yoo Byung-Eun, giám đốc của công ty Chonghaejin, chủ sở hữu phà bị chìm. Con gái của giám đốc Yoo là Yoo Som-Na, 47 tuổi, đã bị bắt giữ vào cuối tháng 5 tại nhà riêng ở Paris (Pháp). Cảnh sát cũng đang truy tìm con trai cả của ông Yoo là Yoo Dae-Kyun, kèm theo số tiền thưởng lên tới 500.000 USD cho ai cung cấp thông tin liên quan để bắt giữ vị giám đốc này.

 

img Lệnh truy nã Giám đốc công ty phà Chonghaejin, Yoo Byung-Eun và con trai Yoo Dae-Kyun

 

Ông Yoo hiện đang bị truy tố vì tội tham ô và cố ý gây ra sơ suất hình sự. Các công tố viên cáo buộc, ông Yoo đã bỏ qua cảnh báo về an toàn hàng hải và cho phép phà được chở quá tải. Chức trách vẫn đang điều tra xem liệu phà bị chìm do quá tải hay từ những sai sót trong cấu trúc của con phà.

Hiện này số người chết được xác nhận từ thảm họa chìm phà Sewol đã lên tới 292 người, vẫn còn 12 hành khách mất tích.

Bình Nguyên (theo BBC, Globe) ( )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem