Quận Ngũ Hành Sơn
-
Trong khoảng 1 tháng vừa qua, mưa lũ và bão liên tiếp đã làm nhiều diện tích rau màu của nông dân Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề. Tranh thủ những ngày thời tiết tạm ổn, lũ rút, bà con nông dân lại ra ruộng dọn dẹp, cày xới đất để gieo trồng những luống rau ngắn ngày cung cấp cho thị trường.
-
Một thanh niên Đà Nẵng bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng dịch Covid-19 ở Quảng Trị vào buổi sáng để về nhà thăm gia đình, đến chiều thì trở lại.
-
Hai đợt dịch Covid-19 liên tiếp khiến nhiều khách sạn ở Đà Nẵng không cầm cự nổi chi phí vận hành, lãi vay nên phải rao bán cắt lỗ.
-
Đà Nẵng đã cho phép nhiều loại hình kinh doanh hoạt động trở lại sau khi tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19 vào ngày 18/9.
-
Giữa cái nắng như đổ lửa của miền Trung, hàng chục nhân công của xưởng điêu khắc đá mỹ nghệ Trung Cường vẫn hăng hái đẽo đục, khẩn trương chế tác những bức tượng có hoa văn tinh xảo. Được biết, mỗi năm cơ sở này đem lại cho nhà điêu khắc trẻ Huỳnh Văn Trung doanh thu hàng tỷ đồng.
-
Ngành chức năng thị xã Điện Bàn và huyện Quế Sơn đang thông bố truy tìm những người tiếp xúc với BN 614 là quản đốc của Công ty giày Rieker và BN 564 đi xe buýt từ Quế Sơn ra Đà Nẵng.
-
Với niềm đam mê nuôi chim yến, anh Võ Văn Tấn, SN 1979, ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã bén duyên với nghề nuôi chim yến. Nhờ nuôi loài được ví là "chim tiền tỷ" đẻ ra "vàng trắng" mà hàng năm đem lại thu nhập cho gia đình anh Tấn hơn 800 triệu đồng.
-
Từ một chàng trai hằng ngày phải chạy Grap kiếm sống, Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1984, trú tổ 52, phường Hòa Qúy, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã quyết tâm "đổi đời" nhờ vào việc nuôi dế.
-
Suy thoái là một cơn hạn hán với những vụ làm ăn chớp nhoáng, nhưng lại là vụ mùa bội thu với những nhà đầu tư kiên nhẫn, nhìn xa trông rộng.
-
Bộ Quốc phòng vừa trả lời kiến nghị của cử tri TP Hải Phòng về tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đầu tư, kinh doanh và thu mua đất đai gần các khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh.