Quảng Châu
-
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu vừa cho biết, tàu cá Quảng Bình mang số hiệu QB 93256 TS (7 ngư dân) và tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94912 TS (6 ngư dân) đang bị phía Trung Quốc giữ tại cảng cá Tam Á, TP.Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Toàn bộ 13 ngư dân sức khỏe ổn định, bình thường và được cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết.
-
Hãng Hàng không Vietnam Airlines cho biết, trong những ngày gần đây, tình hình thời tiết đã có những diễn biến phức tạp như gió mạnh, mây mù, mưa dông, tầm nhìn dưới tiêu chuẩn… Diễn biến này đã dẫn đến nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines (VNA) bị hủy, chậm chuyến dây chuyền hoặc phải đổi hướng tới sân bay dự bị.
-
Trong lúc đi rừng, ông Đặng Quốc Ái (xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã phát hiện một phiến đá bị xói mòn theo thời gian, để nổi lên hình ảnh được cho là thể hiện bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các nước trong khu vực.
-
Sau 3 tuần chính thức phát động đóng góp tranh, ảnh về chủ đề “Tình yêu đất nước - quê hương - biển đảo”, cuộc vận động “Yêu lắm Việt Nam” đã thu hút đông đảo người tham gia, trong đó có không ít người nước ngoài.
-
Truyền thông Trung Quốc ngày 30.6 đưa tin, Bí thư thành ủy Quảng Châu Wan Qingliang vừa bị sa thải và đang bị điều tra tham nhũng.
-
Một vụ tấn công bằng dao kinh hoàng lại vừa xảy ra tại một ga tàu hỏa ở Quảng Châu, Trung Quốc trưa nay (theo giờ địa phương) khiến 6 người bị thương. Một kẻ tấn công bị bắn chết tại chỗ.
-
Mỗi sáng khi kiểm tra Facebook, chị Hoàng Hồng Nhung, nhân viên công ty TTLC tại quận Cầu Giấy, Hà Nội luôn thấy quá nhiều tin nhắn. “Toàn người bán hàng gửi tin nhắn và tag mình trong các mẩu quảng cáo”, chị Nhung phàn nàn.
-
Tờ Giveme Sport vừa liệt kê ra danh sách 10 chiến lược gia hưởng lương cao nhất trong làng túc cầu thế giới hiện nay. Đáng chú ý là việc HLV Pep Guardiola của Bayern Munich bỏ khá xa so với nhóm còn lại.
-
Tối ngày 15.12, một tòa nhà cao ốc giữa thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông,Trung Quốc đã bốc cháy rừng rực trong suốt nhiều giờ đồng hồ.
-
Tôi nhớ hôm sang Trung Quốc, chúng tôi đi ngang một cánh đồng trồng bạt ngàn một loại cây leo giàn giống như các loại đậu hoặc dưa leo. Bọn tôi xuống xem mới biết đó là củ mài. Ở ta, ngày xưa khi đói kém thì dân mới vào rừng đào củ mài.