Sân golf
-
Đại gia Nguyễn Đức Sơn, (phố Đặng Tất, Ba Đình, Hà Nội), người mấy ngày qua được báo chí “ưu ái” nhắc đến khá nhiều vì đã cầm chiếc gậy chơi golf gõ sưng đầu nhân viên sân golf Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
-
Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét hành vi đánh người bằng gậy golf của ông Tổng giám đốc Nguyễn Đức Sơn.
-
Ông Phan Đăng Long, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, khẳng định như vậy khi trao đổi với báo chí về vụ “Tổng giám đốc đánh nhân viên sân golf”.
-
“Về nội dung báo cáo, hôm trước tôi trình bày với báo chí thế nào thì nay báo cáo lại với thành phố như thế” – ông Sơn cho hay.
-
Ông Nguyễn Đức Sơn – Chủ tịch, TGĐ Cty TNHH Một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết, chơi golf hết khoảng hơn 1 triệu đồng, đồ chơi golf của ông cũng chỉ khoảng... 30 triệu đồng/bộ.
-
Em đang che ô cho khách gần đó có nói thêm vào như giải thích. Nghe thế ông Sơn nhặt quả bóng lên, đi đến chỉ gậy nói “mày nói linh tinh gì đấy”, rồi bất ngờ vụt vào đầu tôi. Tôi bị choáng, ngã xuống đất không còn biết gì”
-
Ông Sơn – Chủ tịch TGĐ Cty TNHH Một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho rằng: Vụ đánh nhân viên sân golf Tam Đảo theo như thông báo của Ban điều hành sân golf hoàn toàn chỉ là vì vô tình (!?)
-
Ngày 15.9, tại hố golf số 13 thuộc sân gofl Tam Đảo, ông Sơn đã dùng gậy “putt” đánh vào đầu nhân viên Caddie số 054. Bị “dính” đòn của ông Sơn, người caddie này gục tại chỗ.
-
Nhiều lăng mộ chưa được đền bù để di dời nằm trong khu vực dự án sân golf tại phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) đang hàng ngày bị uy hiếp bởi việc thi công dự án này.
-
Sau nửa tháng kể từ khi được báo cáo về sai phạm của Công ty cổ phần Thiên An (Công ty Thiên An) trong việc vận chuyển vật liệu san lấp ra khỏi khu vực dự án sân golf, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế vẫn “im hơi lặng tiếng”.