Sao Việt: Từ “giỏi nhất là ngoan” đến “ép cân để nude”

Chủ nhật, ngày 13/05/2012 06:16 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngọc Trinh tự nhận “điều giỏi nhất của tôi có lẽ là ngoan”; Bình Minh đang phấn đấu thành người chồng ưu tú; Hồng Ánh sẵn sàng ép cân để nude; Quang Hà không muốn khi yêu phải đeo mặt nạ…
Bình luận 0
img
Những sao Việt sở hữu phát ngôn ấn tượng tuần qua

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh: Điều giỏi nhất của tôi có lẽ là ngoan

img

“Tôi không nhận mình giỏi, vì tôi biết chỉ khi nào mình tự làm ra, mình mới giỏi. Còn tôi chỉ là may mắn thôi. Điều giỏi nhất của tôi có lẽ là ngoan.”

“Yêu một người, chỉ chung thủy với một người. Tôi đi chơi, tới 9h tối là về, không thích đàn đúm, cũng không thích đi uống cà phê. Tôi biết chăm sóc người đàn ông của mình. Ví như anh đi tắm thì tôi sẽ lấy khăn cho anh, xoa bóp cho anh, thỉnh thoảng nấu ăn. Tôi không đòi hỏi quá nhiều. Vậy là ngoan rồi.

Đàn bà đẹp bây giờ nhiều lắm, nhưng kiếm được đàn bà vừa đẹp, vừa ngoan, không dễ đâu. Đàn ông cần người đàn bà đẹp, ngoan và chung thủy. Còn giỏi cũng được mà không giỏi cũng được.”

“Tôi hài lòng khi làm con mèo ngoan ngoãn bên người đàn ông của mình. Anh ấy nói gì tôi nghe nấy, không bao giờ gặng hỏi quá nhiều, vì tôi cũng không hiểu công việc của ảnh. Ảnh mua gì tôi nhận nấy. Tôi cũng không đòi hỏi anh phải mua cho em cái này, cái kia.” (Theo F Thời trang)

Diễn viên, MC Bình Minh: Đang phấn đấu thành người chồng ưu tú

img

“Tôi dành thời gian để quan tâm, chăm sóc gia đình, để truyền tải tình yêu thương đến người thân. Tôi nghĩ bí quyết giữ hạnh phúc của mình là chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn."

"Nói vui tôi đang phấn đấu trở thành người chồng ưu tú, người cha... “nhân dân” (cười lớn).”

“Mục tiêu tối thượng của tôi là làm sao cho gia đình bình an. Khi anh là trụ cột, cuộc sống bắt buộc anh phải đi kiếm tiền nhưng tiền không là tất cả với tôi. Tôi đang may mắn nên tận dụng, không ai từ chối cơ hội đến với mình cả. Thật ra tôi bị công việc cuốn theo thôi.”

"Tôi sống bình thường và chân thành chứ không làm gì vượt quá khả năng để gặp áp lực cả. Hãy cứ nhẹ nhàng, làm nhiều thì có thời gian để cân bằng lại thôi. Công việc của tôi rất bận nhưng chính cái bận đó giúp tôi nhiều, ra đời ai cũng muốn bươn chải để sau này con cái có cuộc sống nhẹ nhàng, ấm no hơn. Tôi đang làm việc vì gia đình của mình.” (Theo Mốt & Cuộc sống)

Người mẫu Xuân Lan: Người mẫu khác diễn viên múa cột

img

“Có một thời gian tôi rất sợ đi xem những show diễn thời trang ở Việt Nam và tôi trốn một thời gian rất dài. Không ít các em người mẫu, trong đó có những em rất nổi tiếng, không phân biệt được một người mẫu khác với một diễn viên múa cột, nhảy sexy show là ở chỗ nào, ra sân khấu cứ ưỡn a ưỡn ẹo, chặt chém nhau, đi ra một vòng thì không đi vào hoặc đi vào giữa chừng lại tiếp tục đi ra, ôm cây cột tuột lên tuột xuống, cong môi, nheo mắt, vuốt ngực, vuốt mông, quay mông cong cớn trên sàn diễn…

Một em nổi tiếng ở vị trí vedette làm được thì các em ở vị trí khác cũng làm vì tưởng điều đó là hay, là nên học. Suốt một thời gian dài sân khấu thời trang Việt Nam rất đáng sợ, quá kinh khủng. Các em diễn mình chứ không phải diễn đồ. Trong khi hàng ngày người ta càng theo hướng chuyên nghiệp thì các em kéo lùi lại, diễn cứ như là những sexy show của những người chuyển giới.” (Theo Thế giới Người nổi tiếng)

Ca sĩ Tùng Dương: Tôi không hào hoa, không đô con…

img

“Tôi hấp dẫn duy nhất khi đứng trên sàn diễn. Tôi không hào hoa, không đô con mà có thân hình rất mỏng manh kiểu "con cò". Tôi tán gái không khéo như anh Lê Minh Sơn nhưng biết làm sao được, đó là bản tính con người. Phải ý thức rõ được mình để không bị ảo tưởng. Tôi gặp nhiều người ảo tưởng nên tôi sợ lắm.”

“Những cô gái chân dài mê tôi thì có nghĩa tiếng hát của tôi đã chạm tới họ. Khi tôi hát, họ nhún nhảy theo tôi, họ dành hết tình cảm cho tôi. Khi ấy, tôi hạnh phúc vì họ nhìn thấy vẻ đẹp của tôi trong cách tôi đứng trên sân khấu. Tôi luôn tin khi ấy tôi đẹp, còn vẻ đẹp theo cách hiểu duy mỹ thông thường của mọi người thì tôi không dám. Tôi đẹp vì tôi có tâm hồn để hát và với người nghệ sĩ quan trọng nhất là như vậy. Ai dám bảo Trương Chi ngày xưa xấu khi anh ấy cất tiếng vang vọng khắp dòng sông?” (Theo VnExpress)

Diễn viên Hồng Ánh: Sẵn sàng ép cân để… nude

img

“Rất nhiều diễn viên đồng ý đóng cảnh nude! Tôi thừa nhận tôi không có cơ thể đẹp, tôi nude trên phim cũng không đẹp. Nhưng tất cả các cảnh nude của tôi đều có “lý do”… Các cảnh nude đó hoàn toàn không chỉ là khoe cơ thể để khán giả ngắm nhìn mà đều có ý đồ nghệ thuật. Nếu nude chỉ để câu khách, chỉ để khoe thân, tôi đã yêu cầu người đóng thế rồi.”

“Có một dự án phim đang mời tôi tham gia. đó là một người đàn bà già, tàn tạ... nhưng ý đạo diễn là một người đàn bà dù xấu, tàn tạ nhưng vẫn luôn khao khát được yêu thương. Tôi sẵn sàng ép cân để ngực mình lép kẹp, để người gầy gò... và nude trong phim. Đó không phải là cảnh nude đẹp, nhưng nó phản ánh được ý đồ nghệ thuật và nó “đẹp” trong nghệ thuật, đưa người xem đến cảm xúc nghệ thuật thực sự.

Tất cả những đánh giá về nude vẫn luôn hết sức mong manh. Đừng nghĩ đến Hồng Anh nghĩa là nghĩ tới cảnh nude mà hãy nghĩ tôi là một diễn viên sẵn sàng nude vì nghệ thuật. Nude xấu thì tôi vẫn làm nhưng tôi sợ nhất là nude đẹp thì tôi không làm được (cười).” (Theo Thế giới Điện ảnh)

Ca sĩ Quang Hà: Không muốn khi yêu phải đeo mặt nạ

img
Quang Hà không ngại công khai bạn gái trước báo giới

“Ở bên cô ấy, tôi được là chính mình. Cách tôi yêu là ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ tôi đã "chơi bài ngửa". Điều này có nghĩa, tôi sống đúng với con người thật của mình. Cô ấy chấp nhận được thì yêu, nếu không thì dừng lại. Tôi không muốn khi yêu mà cũng phải đeo mặt nạ.”

“Tin đồn giới tính bạn gái tôi đã biết từ lâu. Có thể ngày trước tôi sợ tai tiếng nhưng giờ thì tôi không còn để ý đến những lời xì xào của người khác. Với tôi, chỉ cần gia đình và người yêu hiểu là đủ, còn người ngoài muốn nghĩ như thế nào cũng được.”

“Năm nay tôi 30 tuổi rồi, nếu bây giờ không lấy vợ thì sau này khi 60 tuổi, chưa chắc tôi đã có cháu để bế. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tôi vẫn chưa xác định được ngày nào tôi và bạn gái sẽ trói buộc đời nhau bằng tờ giấy hôn thú. Thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.”

“Tôi quan niệm, hai người đến với nhau bằng tình cảm, còn ở được với nhau phải bằng tình nghĩa. Tôi muốn khi tình cảm thực sự thăng hoa thì mới kết hôn.” (Theo Ngôi Sao)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem