Đó là những lời khai rất rõ ràng và lạnh lùng của “siêu lừa” Bùi Thị Thu Hằng trước HĐXX trong phiên chất vấn hôm nay (8.10).
![Siêu lừa trăm tỷ lạnh lùng khai trước tòa. Siêu lừa trăm tỷ lạnh lùng khai trước tòa.](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-08/1434786703-f482-copy.jpg)
Siêu lừa trăm tỷ lạnh lùng khai trước tòa.
Đã tiêu hết hơn
230 tỷ đồng
Hằng thừa nhận, hành vi lừa đảo của mình bắt nguồn từ việc lợi dụng người mua bảo hiểm muốn mua loại bảo hiểm có thời hạn ngắn hơn,
chóng thu hồi vốn.
Để thực hiện việc lừa đảo, đầu tháng 4.2010, Hằng tự làm con
dấu, các bộ hợp đồng bảo hiểm và chứng từ, hồ sơ liên quan giả và tự phong cho
mình là trưởng phòng kinh doanh, sau đó là “Giám đốc văn phòng phát triển
kinh doanh khu vực Quảng Ninh” rồi thuê nhà làm trụ sở văn phòng tại thành
phố Hạ Long.
Thời gian đầu, Hằng trực tiếp đi vận
động và ký hợp đồng với khách hàng. Sau khi lôi kéo một số người làm
thuê trong hiệu tóc của chồng và những người khác về làm thì Hằng để họ trực tiếp
đi ký các hợp đồng.
Trả lời HĐXX về số tiền lừa đảo lên
đến hơn 230 tỷ đồng cơ quan tố tụng đã kết luận, Hằng cho rằng, số tiền thực tế chiếm đoạt được chỉ
khoảng 40 tỷ đồng. Số còn lại chỉ là lãi ảo các nạn nhân cộng dồn lãi từ các
hợp đồng trước, đáo hạn tiếp đến các hợp đồng sau.
Trả lời câu hỏi của đại
diện hội thẩm nhân dân về việc có tiếp tục hoàn lại cho các nạn nhân, phần lớn
họ đang rơi vào tình cảnh cực kỳ bi đát. Hằng lạnh lùng trả lời “hiện bị cáo không
còn chút tiền nào để lại”…
Siêu
lừa quan hệ như thế nào với Prudential?
Trả lời HĐXX về mối quan hệ với Công tyTNHH
Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, Hằng nói: “Tôi chỉ tham gia
học 1 buổi, những buổi sau vì công việc gia đình nên tôi đã không theo học.
Sau
đó, tôi vẫn được cấp chứng chỉ để đủ tiêu chuẩn làm đại lý bảo hiểm Prudential
tại Quảng Ninh”.
Tiếp đó, nói đến hợp đồng giả mạo bị phát hiện liên quan đến khách
hàng tên là Lê Thị Bé và Ánh Tuyết, Hằng cho biết, chính vì phát hiện này mà tư cách đại
lý của Hằng bị tạm ngừng (24.1.2011) và phải giải trình với phòng Pháp chế của
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại Hà Nội.
Hằng cũng khai,
khi lên Hà Nội làm việc với ban pháp chế, Hằng đã chuẩn bị 3 phong bì, mỗi phong bì là 5 triệu đồng theo lời dặn của
ông Nguyễn Trọng Khương, Trưởng văn phòng Bãi Cháy - Chi nhánh Prudential Quảng
Ninh đi cùng.
Tuy nhiên, cả 3 phong bì này không đưa cho ai
nên Hằng lại mang về. Đến ngày 4.3.2011, Prudential đồng ý cho đại lý của Hằng được hoạt động trở lại bình thường. Theo tìm hiểu của Dân Việt, trước khi bị đình
chỉ ngưng tư cách đại lý, trong tháng 1.2011, Hằng khai thác được 53 hợp đồng
với số tiền trên 500 triệu đồng. Cũng trong tháng này Hằng được vinh danh trong
"bảng vàng Prudential Việt Nam".
Theo cáo trạng, trong thời gian bị đình chỉ hoạt
động Hằng vẫn đi tư vấn và bán bảo hiểm cho 11 khách hàng. Cụ thể là Hằng vẫn
vào được mã số cho 10 khách hàng. Cũng theo cáo trạng, trong thời gian bị đình
chỉ đại lý (24.1 đến 4.3.2011) Hằng mới lừa đảo được 950 triệu đồng, đến cuối tháng
3 Hằng lừa được được 5,8 tỷ đồng, tháng 4 hơn 8 tỷ đồng.
Từ tháng 5.2011 đến
11.7.2011 được 200 tỷ đồng. Sau ngày 11.7.2011, Hằng bị chấm dứt hợp đồng nhưng
vẫn lừa được trên 6 tỷ đồng…
Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.