Sống giữa "ma" và rác

Thứ bảy, ngày 17/08/2013 07:50 AM (GMT+7)
Căn lều ấy chỉ gần 10 mét vuông, dựng bằng phế liệu, dựa lưng vào ngôi mộ cũ của Nghĩa trang Hạ Đình (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Trong ngoài nhà lủng củng những phế thải mà chị Đoàn Thị Ngư đưa về sau đêm gom rác.
Bình luận 0
Có căn lều dựng nhờ trong nghĩa địa với vợ chồng chị Ngư là một cơ may. Từ lòng tốt của mọi người, gia đình chị đỡ hơn triệu đồng tiền thuê nhà mỗi tháng, để bằng nghề gom rác - xe ôm đủ sức nuôi 3 con đi học. Họ rời quê đã gần 10 năm, nhập cư "treo" vào thành phố khi ở quê đất không nuôi nổi người. Kiếp sống vạ vật nơi thành phố nhiều khi khiến họ muốn gục xuống, rồi lại phải gượng dậy vì tương lai của các con và cũng vì "nếu trở về quê chẳng biết sống bằng cái gì".

img Không ít lần chị Ngư muốn gục xuống vì những nhọc nhằn vô độ.
img Căn lều ngay trong nghĩa trang Hạ Đình với gia đình chị Ngư là một cơ may hiếm có.
img Những khi không có khách, anh Đỗ Văn Lưu giúp vợ lựa đồ phế thải.
img Nửa đêm, mẹ con chị Ngư mới kết thúc công việc trong ngày.
img Cậu con trai Đỗ Nhật Tân (12 tuổi) đêm đêm theo mẹ đi gom rác.
img 10 năm cơ cực, gia đình chị Ngư có thành quả đầu tiên khi cô con gái lớn Lan Anh nhận tin báo đỗ đại học.
img
Vũ Hằng - Hải Yến ( Vũ Hằng - Hải Yến)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem