Sông mã
-
Vừa qua, một cá thể voi bất ngờ xuất hiện tại bản Nà Lìu, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La gây hoang mang, lo sợ cho người dân xung quanh khu vực này.
-
Vào tháng 7, tháng 8 hàng năm, bà con nông dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La lại bước vào mùa thu hoạch nhãn. Năm nay nhãn vừa được mùa, được giá người trồng nhãn ai nấy đều phấn khởi.
-
Nước sông Mã bốc lên mùi hôi thối, nồng nặc khó chịu. Sau một đêm, khi ngủ dậy người dân trong bản phát hiện hàng loạt đồ trang sức bằng bạc bị biến màu. Nhiều người dân cho rằng do Thủy điện Trung Sơn xả đáy.
-
Con cá lăng đuôi đỏ nặng 22kg, dài 1,1 mét do người dân xã Pa Thơm bắt được trên sông Mã hôm 11.7. Cá lăng đuôi đỏ là loại cá nước ngọt quý hiếm, chủ yếu sống trên sông.
-
Trong ngày nghỉ lễ 30.4, công an bắt giữ 8 tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã. Các chủ tàu khai nhận vì cho rằng lực lượng chức năng không làm nhiệm vụ nên thực hiện hành vi.
-
Khi đang nhốt đàn lợn vào chuồng thì bất ngờ một con bị sổng ra rơi xuống sông, ngay lập tức người đàn ông lao theo cứu, không may bị dòng nước cuốn mất tích.
-
Hàng chục tấn cá lồng trên sông Mã (Thanh Hóa) vừa bị chết hàng loạt trong những ngày qua.Theo quy định, người nông dân sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần thiệt hại vì thiên tai gây ra.
-
Chỉ trong vài giờ đồng hồ, nước lũ đổ về sông Mã, hàng chục hộ dân ở làng Kìm, xã Cẩm Ngọc, huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa) bỗng chốc trắng tay. Gần chục tấn cá lồng của bà con nuôi trên sông chết trắng như “ngả rạ”. Bao nhiêu công sức, vốn liếng của bà con bỗng chốc trôi theo dòng lũ.
-
Miền Tây xứ Thanh hiện có ít nhất ba hang "cá thần" nằm dọc hai bên bờ sông Mã. Dù đã rất quen thuộc đối với du khách gần xa, nhưng dường như bí ẩn về các suối cá này vẫn chưa được "khai mở".
-
Trong hai ngày qua, mưa lớn kéo dài kèm nước lũ từ thượng nguồn sông Mã đổ về, đã gây ngập lụt cục bộ tại các huyện miền núi Quan Hóa, Bá Thước (Thanh Hóa).