Sống sót thần kỳ sau 35 giờ bị bạn trai đẩy xuống vực sâu

Thứ hai, ngày 17/02/2014 20:10 PM (GMT+7)
Do mâu thuẫn tình cảm, Yên bị bạn trai đẩy xuống vực sâu hơn 100 mét. Sau 35 giờ mắc kẹt dưới khe núi, nạn nhân đã được Công an tỉnh Khánh Hòa nỗ lực tìm thấy, đưa vào viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.
Bình luận 0
Công an tỉnh Khánh Hòa vừa nỗ lực cứu một cô gái rơi xuống vực sâu sau gần 35 giờ mất tích. Do mâu thuẫn tình cảm, nạn nhân bị bạn trai đẩy xuống vực sâu, mắc kẹt tại khe núi nhưng đã may mắn được Công an tỉnh Khánh Hòa huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, sử dụng chó nghiệp vụ và nhiều phương tiện khẩn trương “chạy đua với thời gian”, tìm kiếm, cứu sống…

Nhờ được lực lượng Công an khẩn trương tìm kiếm, đưa đến bệnh viện kịp thời, chị Lê Thị Thùy Yên đã qua cơn nguy kịch. Hiện chị Yên tiếp tục được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa điều trị.
Nhờ được lực lượng công an khẩn trương tìm kiếm, đưa đến bệnh viện kịp thời, chị Lê Thị Thùy Yên đã qua cơn nguy kịch. Hiện chị Yên tiếp tục được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa điều trị.

Khởi đầu từ vụ việc, chị Đinh Thị Thanh, chủ nhân một khu nhà trọ trên đường Nguyễn Xiển (thôn Liên Thành, xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang) báo tin một thanh niên tên là Nguyễn Văn Hiếu (27 tuổi, trú ở thôn Trường Lộc, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) đến thuê phòng trọ số 5 lúc 1h30 ngày 12.2. Đến 21h30 cùng ngày, anh Đỗ Văn Tập, chồng chị Thanh kiểm tra phòng thì phát hiện Hiếu đang trong tình trạng bất động, miệng sùi bọt mép và có mùi hôi thuốc diệt cỏ. Vợ chồng anh chị Tập - Thanh vội vã đưa Hiếu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong do thuốc độc ngấm vào máu từ lâu.

Nhận được tin báo, Công an TP.Nha Trang và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc khám nghiệm tử thi, kết hợp xác minh, thu thập các thông tin có liên quan. Kiểm tra tư trang của anh Nguyễn Văn Hiếu, các trinh sát hình sự, điều tra viên phát hiện trong điện thoại di động của người chết có hai dòng tin nhắn gửi đến cho người em ruột của Hiếu là Nguyễn Văn Hội đang mưu sinh ở TP.Cần Thơ.

Tin nhắn thứ nhất, Hiếu thông báo đã sát hại người yêu ở cùng quê là Lê Thị Thùy Yên, 21 tuổi, sinh viên Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa tại một đoạn đường đèo thuộc tuyến đại lộ Nguyễn Tất Thành vào sân bay Cam Ranh - đoạn nối liền địa phận xã Phước Đồng, TP.Nha Trang và xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm. Tin nhắn thứ hai, Hiếu dặn Hội báo cho bố mẹ đến phòng trọ của anh chị Tập - Thanh nhận xác mình về, vì Hiếu đã tự tử.

Từ hai dòng tin nhắn nêu trên, Công an TP.Nha Trang và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa liên lạc với anh Hội để xác minh và được biết tin nhắn nêu trên có thật. Theo chỉ đạo của đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, một tổ công tác phối hợp giữa các trinh sát hình sự, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP.Nha Trang dưới sự chỉ huy của thượng tá Nguyễn Đức Thành, triển khai phương án truy tìm tung tích chị Lê Thị Thùy Yên.

Suốt đêm 12.2, lực lượng công an đã thức trắng, dò tìm nhiều vực đá ven biển trên đường Nguyễn Tất Thành, nhưng đến sáng hôm sau vẫn không thấy một dấu vết, manh mối nào như tin nhắn của Hiếu gửi đến người em ruột của mình.

Với quyết tâm làm rõ sự thật, “còn nước còn tát” để cứu sống cô gái, thượng tá Trần Hữu Tượng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đề xuất đại tá Đặng Văn Mạnh và đại tá Nguyễn Đức Quỳnh, đồng Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa huy động cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát bảo vệ - cơ động cùng hai chó nghiệp vụ vào cuộc truy tìm tung tích chị Yên. Để đảm bảo tính chính xác, cơ quan Công an đã đến phòng trọ của chị Yên ở tổ 18, khóm Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang thu thập quần áo của cô gái này để chó nghiệp vụ ngửi mùi trước khi đưa ra truy tìm ở hiện trường nghi vấn.

Từ sáng sớm ngày 13.2, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát bảo vệ - cơ động Công an Khánh Hòa và Công an TP.Nha Trang cùng hai chó nghiệp vụ rà soát vực sâu ven biển dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành ở địa phận tiếp giáp giữa huyện Cam Lâm và TP.Nha Trang nhưng chưa tìm thấy gì. Đến 10h30 cùng ngày, đại úy Nguyễn Văn Oai cùng trung úy Nguyễn Minh Tín, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Khánh Hòa phát hiện dấu vết máu trên một tảng đá bên bờ vực dốc trượt thẳng xuống mép biển.

Chó nghiệp vụ được đưa tới ngửi mùi, kết hợp sự nỗ lực tích cực của các trinh sát dò từng bước chân xuống vực sâu hơn 100m, điều bất ngờ và kỳ diệu đã xảy ra khi các trinh sát tìm thấy nạn nhân Lê Thị Thùy Yên nằm kẹt bên khe núi, trong tình trạng thân thể xây xát, bầm tím. Trung úy Tín chủ động kiểm tra sức khỏe và cho biết nạn nhân đã bất động, nhưng bụng mềm, hơi thở còn yếu ớt, tim đập nhẹ.

Một chiếc canô cao tốc của Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy từ phía bến tàu du lịch Cầu Đá lướt sóng hướng đến hiện trường để đưa chị Yên về bờ cát phía bắc hơn một hải lý. Cùng lúc này, xe cấp cứu 115 của Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa và Bệnh viện Đa khoa TP.Cam Ranh tiếp cận đưa chị Yên về bệnh viện sau gần 35 giờ nằm trong khe đá.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chiều 15.2 cho biết, nạn nhân Lê Thị Thùy Yên chưa thật sự hồi tỉnh. Dẫu vậy, các bác sĩ khẳng định qua chụp X.quang, CT scan cho thấy chị Yên không bị tổn thương quá nặng, có khả năng sẽ hồi phục dần.

Bước đầu qua công tác xác minh điều tra và thu thập lời khai của người thân anh Hiếu, chị Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Khánh Hòa nhận định, chị Lê Thị Thùy Yên là người yêu của Nguyễn Văn Hiếu cách đây hơn 4 năm. Thời gian gần đây, chị Yên có thêm bạn trai mới nên Hiếu nổi cơn ghen tuông, thù oán. Tối 11.2, sau khi chị Yên đi chơi với người bạn trai mới về đến nhà trọ, có thể Hiếu giận dữ nên “điều” chị Yên đến đường Nguyễn Tất Thành để nói lời chia tay. Trong lúc hai bên cãi vã, Hiếu ra tay sát hại người yêu bằng thủ đoạn đẩy chị Yên xuống vực, cứ tưởng nạn nhân đã chết nên mờ sáng 12.2, Hiếu đến thuê phòng trọ số 5 tại khu nhà trọ chị Thanh để tự tử.
CAND (Theo CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem