Tá hỏa với món gân bò trong ngày Giáng sinh của vợ

Minh (Hà Nội) Thứ tư, ngày 24/12/2014 14:41 PM (GMT+7)
Năm nay chồng đã tranh thủ đi làm về sớm mua đồ, mua cả gân bò, nhưng vợ yên tâm, chồng đã học được cách chế biến nó thành món ăn hấp dẫn để chiêu đãi vợ rồi.
Bình luận 0

Vợ còn nhớ không, mùa giáng sinh đầu tiên chúng ta chính thức được ở bên nhau, chiều tối hôm đó, chồng vừa đi làm về, vợ đã hí hứng khoe:

- Chồng! Chồng ơi! Tối nay chúng ta đón giáng sinh bằng món bò nhé!

Vợ bảo sẽ chiêu đãi chồng món gân bò hầm rượu vang đỏ. Thấy vẻ phấn khởi, háo hức của vợ, chồng cũng vui lây, mặc dù trong lòng cũng hơi ngờ ngợ với tài nghệ đầu bếp của em.

Tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, chồng vào bếp định giúp vợ một tay thì bị em đuổi ra, nói là muốn tự tay chuẩn bị bữa tối cho chồng. Ngó qua cái bếp anh biết là tí nữa sẽ phải lau dọn mệt nghỉ. Dao, thớt, xoong nồi, rác riếc... cứ gọi là thôi rồi, không khác gì bãi chiến trường.

Ngồi trên phòng khách mà chồng thấy không yên chút nào, cứ chốc chốc lại xoảng một cái. Vợ có biết là chồng lo cho vợ lắm không. Vợ vốn đoảng khoản nấu nướng, vậy mà còn bướng, nhất quyết không cho chồng giúp.

Rốt cuộc thì vợ cũng bê lên một nồi nghi ngút khói. Mùi cũng khá thơm. Nhìn ánh mắt háo hức chờ đợi của vợ lúc chồng đưa một miếng lên miệng làm chồng phải kiềm chế lắm, cố mà nuốt vào cổ họng.

Vợ ơi là vợ, lần đầu tiên trong đời, chồng được ăn một món bò hầm như vậy. Sao cay quá vậy vợ? Nước mắt nước mũi chồng chảy giàn giụa, vơ vội cái bình nước uống lấy uống để. Vợ tròn mắt nhìn chồng, lấy thìa thử một miếng rồi cũng lè vội ra, tranh cái bình nước với chồng. Chồng thích ăn cay thật, nhưng vợ có cần tương gần cả nửa lọ tương ớt mẹ chồng gửi từ dưới quê lên vào nồi thịt bò không? Miếng gân bò thì hầm chưa kĩ nên dai danh dách, nhai muốn rụng cả hàm...

img

 Vợ yên tâm, chồng đã học được cách chế biến nó thành món ăn hấp dẫn để chiêu đãi vợ (Ảnh minh họa)

Thấy vẻ nhăn nhó của chồng, mặt vợ bí xị. Chồng thương vợ lắm, biết vợ cố gắng chuẩn bị bữa ăn cho chồng nhưng quả thật món gân bò hầm rượu vang này của vợ chồng không sao "tải" nổi. Rốt cục dù mùi thịt bò thơm phức làm điếc cả mũi nhưng lại không ăn được. Bữa tối  Giáng sinh thịnh soạn bằng thịt bò mà vợ định bụng chuẩn bị cho chồng biến thành hai bát mì tôm. Nhìn vẻ mặt hối lỗi của vợ trông tồi tội, đáng iu lắm, chồng chỉ muốn cắn cho cái thôi.

Vợ của chồng là một người vừa xinh, vừa đáng yêu như “trẻ con”. Chính cái nét ngây thơ, dễ thương, trong sáng của vợ đã hạ gục trái tim chồng. Vì thế dù biết tài nấu nướng của vợ “tỉ lệ thuận” với sự trẻ con của vợ nhưng chồng vẫn yêu, vẫn quyết tâm cưa đổ vợ và gia đình vợ cho bằng được.

Quãng thời gian chúng ta sống với nhau, vui có, buồn có, giận hờn có nhưng lúc nào chồng cũng thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa vợ đến bên chồng. Năm nay chồng đã tranh thủ đi làm về sớm mua đồ, mua cả gân bò, nhưng vợ yên tâm, chồng đã học được cách chế biến nó thành món ăn hấp dẫn để chiêu đãi vợ rồi. Thế nên “Vợ ơi, giáng sinh đến rồi, ăn bò thôi”!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem