Tác phẩm "Tết trâu" đạt giải Nhất cuộc thi "Ký ức Tết trong tôi"

Dân Việt Thứ năm, ngày 30/01/2020 21:11 PM (GMT+7)
Sau 9 ngày phát động, cuộc thi viết “Ký ức Tết trong tôi” đã nhận sự ủng hộ đông đảo và nhiệt tình từ hơn 100 bạn đọc trên khắp cả nước với số lượng bài dự thi gửi về Ban Tổ chức hơn 160 tác phẩm. Sau quá trình thẩm định, đánh giá, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra 11 tác phẩm chất lượng nhất để trao giải.
Bình luận 0

Trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, báo điện tử Dân Việt đã phát động cuộc thi viết mang tên “Ký ức Tết trong tôi”, diễn ra từ ngày 21/1/2020 (tức 27 tháng Chạp) cho tới hết ngày 29/1/2020 (tức mồng 5 Tết Canh Tý), nhằm tạo ra một sân chơi cho độc giả gửi gắm những tâm tư, chia sẻ những kỷ niệm của mình về những ngày Tết xưa cũ.

img

Cuộc thi viết "Ký ức Tết trong tôi" do báo điện tử Dân Việt tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo và nhiệt tình từ bạn đọc khắp cả nước. (Ảnh: I.T)

Ngay sau khi phát động cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã khá bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ đông đảo độc giả trong và ngoài nước cả nước. Tính đến hết ngày 29/1, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 160 bài viết dự thi từ các tác giả hết sức đa dạng gồm có các nhà văn, hội viên của Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành, các nhà báo, nhân viên văn phòng, kỹ sư, bác sỹ, sinh viên học sinh…

Các tác giả dự thi cũng đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên khắp cả nước, từ Hà Nội tới TP.HCM, Hải Phòng, Nam Định, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Huế, Bình Định, Bình Phước, Cần Thơ, Long An, An Giang… Thậm chí có cả những tác giả từ nước ngoài gửi bài về dự thi như từ Pháp, Hàn Quốc... Cũng có nhiều tác giả gửi tới 2, 3 tác phẩm dự thi.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức cuộc thi, chất lượng của các bài viết dự thi đa phần đều ở mức khá và tốt, cách viết chân thực, xúc động khi kể về những khoảnh khắc, kỷ niệm của cá nhân gắn với những phong tục, truyền thống dân gian vào ngày Tết, gắn với những con người, địa danh để lại những ấn tượng đặc biệt với bản thân trong những dịp Tết truyền thống.

Chính vì sự ủng hộ đông đảo và nhiệt tình từ độc giả trong cả nước, Ban Tổ chức cuộc thi cũng đã quyết định mở rộng quy mô giải thưởng cả về chất và lượng so với dự kiến ban đầu, với 1 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng, 2 giải Nhì - mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 3 giải Ba - mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

img

Sau khi thẩm định và lựa chọn kỹ lưỡng, BTC cuộc thi viết "Ký ức Tết trong tôi" đã chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. (Ảnh: I.T)

Đến hết ngày 29/1/2020 (tức mồng 5 Tết), Ban Tổ chức đã tiến hành chọn lọc kỹ lưỡng tất cả những tác phẩm dự thi, để tìm ra những tác phẩm chất lượng nhất đăng tải trên báo điện tử Dân Việt. Cũng từ số tác phẩm này, Ban Tổ chức đã tiến hành thẩm định kỹ lưỡng, xem xét một cách khách quan và lựa chọn ra 11 tác phẩm được xem là chất lượng nhất để trao giải. Kết quả cụ thể xin được thông báo như sau:

5 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng cùng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức thuộc về:

Tác phẩm “Tết ở Buôn Leck” của tác giả Võ Thị Lệ Thủy (Tổ 1, phường Nghĩa Trung, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Tác phẩm “Bên bà là Tết bà ơi” của tác giả Phan Đức Lộc (xóm Lĩnh Sơn, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Tác phẩm “Người Việt đón Tết ở Ucraina” của tác giả Thiên Việt (số nhà 26 ngõ 351  Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội)

Tác phẩm “Mùi Tết” của tác giả Nguyễn Gia Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội).

Tác phẩm “Tết Tây Nguyên” của tác giả Đặng Khánh Huyền (tổ dân phố Cồn Tàu Tây - Giao Thủy - Nam Định).

3 Giải Ba cuộc thi, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và Giấy chứng nhận của Ban tổ chức thuộc về:

Tác phẩm “Nhớ Tết thời bao cấp” của tác giả, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên.

Tác phẩm “Nhớ mãi món quà lì xi ba nhận năm ấy” của tác giả Nguyễn Thành Giang, số 270 đường Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam).

Tác phẩm “Vọng Tết” của tác giả Tống Phước Bảo (33 Tú Xương, P7, Q3 TP.HCM).

2 Giải nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức thuộc về:

Tác phẩm “Tết làng tôi ăn cá” của nhà văn, dịch giả Lê Bá Thự (Hà Nội).

Tác phẩm “Những mùa xuân không quên” của nữ diễn viên Lê Xuân Hương (TP.HCM).

Và cuối cùng, 1 Giải nhất trị giá 5 triệu đồng cùng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức thuộc về:

Tác phẩm “Tết trâu” của tác giả Huy Quang (tên thật là Lê Quang Trạng, số 24, tỉnh lộ 942, ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Ban Tổ chức cuộc thi viết “Ký ức Tết trong tôi” xin chúc mừng các tác giả đoạt giải. Giải thưởng và Giấy chứng nhận của BTC sẽ được chúng tôi gửi tới cho các tác giả trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi cũng xin thông báo: Với những tác phẩm không đoạt giải, nhưng qua thẩm định thấy đủ chất lượng để đăng tải trên báo điện tử Dân Việt, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng báo từ nay cho tới hết ngày 8/2/2020 (tức 15 Tết Nguyên đán). Tất cả những bài dự thi được đăng tải trên báo điện tử Dân Việt đều được chấm nhuận bút theo đúng quy định của Ban Biên tập báo điện tử Dân Việt và sẽ được gửi tới tận tay các tác giả.

Một lần nữa, Ban Tổ chức cuộc thi viết “Ký ức Tết trong tôi” và Ban Biên tập báo điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới tất cả các tác giả trên khắp mọi miền Tổ quốc đã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia cuộc thi. Trong quá trình tổ chức khó tránh khỏi những sơ suất, chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông của các tác giả và độc giả trên khắp cả nước.

Chúc cho các tác giả và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng. Xin hẹn gặp lại tất cả quý độc giả của báo Dân Việt vào mùa Tết Nguyên đán năm tới.

Ngay trong ngày 30/1/2020 (tức mồng 6 Tết Nguyên đán), BTC cuộc thi đã mời các tác giả đoạt giải cuộc thi viết “Ký ức Tết trong tôi” đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội đến trụ sở Báo Dân Việt/Nông thôn Ngày nay để trao giải. Các tác giả được trao giải hôm nay gồm:

Nhà văn, dịch giả Lê Bá Thự (Hà Nội) đạt giải Nhì với tác phẩm “Tết làng tôi ăn cá”.

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đạt giải Ba với tác phẩm “Nhớ Tết thời bao cấp”.

Tác giả Nguyễn Gia Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) đạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Mùi Tết”.

Tác giả Thiên Việt (Tây Hồ, Hà Nội) đạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Người Việt đón Tết ở Ucraina”...

Với những tác giả đoạt giải không ở Hà Nội, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ gửi giải thưởng và Giấy chứng nhận tới các tác giả trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ với Ban Tổ chức cuộc thi, nhà văn, dịch giả Lê Bá Thự cho biết: Ông rất bất ngờ và xúc động khi nhận được tin tác phẩm của mình đạt giải Nhì của cuộc thi.

"Với tôi, những ký ức về ngày Tết xa xưa ở làng Nguyệt Lãng, xã Thiệu Lý, Thiệu Hóa (Thanh Hóa) không bao giờ phai mờ trong tâm trí. Và tôi cũng chắc rằng, ký ức về những ngày Tết xưa là những phần đẹp nhất còn lưu giữ lại trong mỗi chúng ta dù chúng ta có trưởng thành như thế nào và dù có sống ở bất cứ đâu, thì mỗi độ Tết đến xuân về, những ký ức đó lại sống dậy mãnh liệt. Cuộc thi của báo Dân Việt vô cùng ý nghĩa khi khơi dậy được những ký ức đẹp đẽ trong mỗi người, tạo cơ hội để chúng tôi có thể thể hiện tình yêu của mình với ngày Tết truyền thống của dân tộc, cũng chính là tình yêu với gia đình và quê hương mình", dịch giả Lê Bá Thự chia sẻ.

Dịch giả Lê Bá Thự cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Tổ chức cuộc thi đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa cho những độc giả của báo Dân Việt và mong muốn năm sau, cuộc thi lại được tiếp tục tổ chức.

img

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập báo điện tử Dân Việt trao hoa và giải thưởng cho dịch giả Lê Bá Thự. (Ảnh: Trọng Hiếu)

img
Nhà văn, dịch giả Lê Bá Thự xúc động chia sẻ cảm xúc sau khi đạt giải Nhì của cuộc thi viết "Ký ức Tết trong tôi" do báo điện tử Dân Việt tổ chức. (Ảnh: Trọng Hiếu)

img

Nhà báo Lưu Quang Định (giữa), Tổng Biên tập báo điện tử Dân Việt chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội (từ trái qua: Tác giả Nguyễn Gia Tưởng, nhà văn - dịch giả Lê Bá Thự, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, tác giả Thiên Việt). (Ảnh: Trọng Hiếu).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem