Tặng bò cho người nghèo

Thứ ba, ngày 24/08/2010 10:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Làm kinh tế không chỉ làm giàu cho bản thân, tôi thấy mình có trách nhiệm tham gia xóa nghèo cho một bộ phận ND còn khó khăn", ông Đặng Văn Ninh, ngụ tại khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh thổ lộ.
Bình luận 0
img
Ông Đặng Văn Ninh trò chuyện với PV Nông thôn Ngày nay.

Món quà tình nghĩa

Năm 2007, vợ chồng ông Ninh thanh lý đàn bò 32 con, nếu bán theo giá thị trường ông sẽ có gần 300 triệu đồng. Nhưng vợ chồng ông tặng toàn bộ số bò này cho Hội ND huyện Tân Châu để giao cho các hộ nghèo.

Hội ND xã Tân Hội (Tân Châu) đã tổ chức bốc thăm nhận bò theo phương thức: Bò đẻ bê cái thì giao lại bò mẹ để Hội chuyển cho hộ nghèo khác; đẻ ra bê đực thì được giữ nuôi cho tới khi sinh con cái mới phải trả bò mẹ. Tính đến tháng 6-2010, đàn bò đã phát triển thêm 28 con và số hộ được giao nuôi ngoài xã Tân Hội nay có thêm hàng chục hộ nghèo ở 6 xã khác trong huyện Tân Châu.

Anh Lý Văn Mến, một ND nghèo quanh năm làm mướn được nhận bò vui mừng nói: "Nếu không có bò của chú Hai Ninh tặng, với đồng tiền làm mướn mỗi ngày vợ chồng tôi làm sao mua nổi bò để nuôi".

Nói về nghĩa cử của vợ chồng ông Ninh, ông Đào Văn Cử - Chủ tịch Hội ND huyện Tân Châu thông tin: "Sau 3 năm, đàn bò vợ chồng ông Đặng Văn Ninh tặng đã phát triển gần gấp đôi số lượng ban đầu, nhờ đó giúp cho hơn 20 hộ có việc làm, hướng tới xóa nghèo từ con bò".

img Hồi kháng chiến chống Mỹ, làm chính trị viên tiểu đoàn Thanh niên xung phong tôi đã đứng ra bảo lãnh trên 20 trường hợp chậm tiến, nay nhiều người có chức vụ hoặc sĩ quan công an. img

Ông Đặng Văn Ninh

Ông Cử cho biết thêm, từ năm 1996 đến nay, ngoài tặng bò cho ND nghèo, mỗi năm vợ chồng ông Ninh còn trích 300 triệu đồng lợi nhuận của trang trại ủng hộ quỹ xoá đói giảm nghèo và xây nhà tình nghĩa ở Long An, Tây Ninh. Riêng năm 2009 ông bà tặng 10 căn nhà tình thương với giá trị 20-30 triệu đồng/căn.

Cứu giúp người lầm lỗi

Năm 2009, vợ chồng ông Ninh xuống vùng bưng trũng bên sông Sài Gòn thuộc xã An Cư, huyện Châu Thành mua 10ha đất mở thêm trang trại sản xuất theo mô hình VAC. Ngày đầu mới xuống bà con trong vùng thông tin cho vợ chồng ông, cạnh khu đất của ông có một đối tượng nguy hiểm, anh này nghiện rượu, quậy phá, đánh đập vợ con và khuyên ông đề phòng, cảnh giác. Đối tượng tên Nguyễn Xuân Phong, 43 tuổi, di dân tự do từ phía Bắc vào.

img
Anh Nguyễn Xuân Phong (trái) bên ngôi nhà mới xây.

Vợ chồng Phong sinh được 4 con, con lớn 18 tuổi nhưng đều bỏ học dở dang. Thiếu ăn, nhà cửa rách nát nhưng tiền làm mướn hàng ngày Phong "ưu tiên" nhậu, còn lại mới nuôi vợ con. Có lần xỉn rượu, Phong ném con xuống mương nước, cầm cây đánh vợ. Bà con trong ấp không ai không ngán Phong.

"Vợ chồng tôi tới nhà Phong tìm hiểu nguyên nhân anh ta quậy phá chòm xóm, hành hạ vợ con và kết luận chỉ vì quá nghèo nên Phong bất cần đời, làm liều chứ bản chất anh ta vẫn là một ND chất phác" - ông Ninh quả quyết. Từ suy nghĩ này vợ chồng ông quyết định cứu Phong bằng cách nhận Phong và thằng Tý con lớn của Phong vào làm tại trang trại.

Ngoài bao ăn hàng ngày vợ chồng ông còn trả lương tháng, đóng bảo hiểm lao động. Để giải quyết chỗ ở, vợ chồng ông xây cho gia đình Phong một căn nhà gạch, mái lợp tôn trị giá 40 triệu đồng. Sau 10 tháng, Phong từ một người khi nói tên ai cũng sợ trở thành người lương thiện, sống có ích.

Dẫn chúng tôi đến căn nhà mới xây, Phong xúc động: "Nếu không được cô, chú Hai Ninh cứu giúp không hiểu cuộc sống của em trôi về đâu". Phong còn cho biết, anh đã bỏ rượu từ nhiều tháng nay.

Bà Sáu Sữa - vợ ông Ninh cho biết thêm: "Vợ chồng chú Phong không những xóa xong nghèo mà còn có tiền gửi tiết kiệm. Tôi cũng vừa đề bạt chú ấy làm trại phó của trang trại với ý tưởng sẽ xây dựng trang trại không chỉ giỏi kinh doanh mà giỏi cả đời sống văn hóa mới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem