-
Chiều nay (20.1), chiếc tàu cánh ngầm chở theo hàng trăm hành khách từ TP.HCM đi Vũng Tàu bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tất cả hành khách đã phải liều mình lao xuống sông tìm đường thoát thân.
-
Trong sổ tay mà bà G để trên tàu trước lúc nhảy xuống biển cho biết mình bị trầm cảm hơn 10 năm nay và muốn tự tử để không làm gánh nặng cho chồng con.
-
Bộ Giao thông -Vận tải yêu cầu các chủ tàu (công ty) khai thác tàu cao tốc cánh ngầm lắp đặt hệ thống AIS trên tàu để các cơ quan chức năng quản lý và giám sát hoạt động của tàu trên tuyến luồng.
-
Khoảng 8 giờ ngày 24.8, tàu cánh ngầm Greenlines B5 khởi hành từ TP.HCM đi Vũng Tàu, khi vừa ra đến cửa biển (khu vực vịnh Gành Rái) thì bất ngờ bị sóng lớn đánh vỡ tan một bên kính trước mũi tàu.
-
Ngày 20.8, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản tạm dừng hoạt động tàu cánh ngầm lắp một động cơ từ ngày 1.9 để đảm bảo an toàn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa.
-
(Dân Việt) - Khoảng 8 giờ 40 ngày 15.1, tàu cánh ngầm Greenline 02 của Công ty cổ phần Dòng Sông Xanh khi đang bơm dầu tại cảng tàu khách Vũng Tàu đã bất ngờ bốc cháy dữ dội tại phần đuôi tàu (khu vực chứa dầu).
-
Gần 50 hành khách của Công ty cổ phần Dòng Sông Xanh (Greenlines) đã bị mắc kẹt hơn ba giờ trên sông do tàu cánh ngầm của hãng này bị mắc cạn.
-
(Dân Việt) - Nhóm vận chuyển của Sơn đã dàn trận như thật, thuê hẳn xe ô tô, giống xe của Công an Hải Phòng, rồi lắp biển giả, chế còi hụ, làm xe dẫn đường cho xe chở ngà voi đi qua các trạm kiểm soát.
-
Ngày 20.5, một hành khách đi tàu cánh ngầm đã bị bảo vệ Cảng tàu khách Vũng Tàu "giam lỏng" gần 1 giờ đồng hồ vì cho rằng có hành vi gây rối.