Không chỉ thả cá, nhiều người dân còn đổ tro, bánh kẹo, ốc xuống sông hồ gây ô nhiễm môi trường và rất phản cảm. Nhiều nơi cá bị mắc trong túi ni lông, hoặc tro của người dân thả xuống.
Tháng Chạp, người dân các huyện miền núi Nghệ An hối hả bước vào mùa săn ong giống. Từ lâu săn ong giống luôn là một công việc hấp dẫn của nhiều người, đem lại niềm vui, nguồn thu nhập đáng kể trong những ngày cuối năm.
Tháng Chạp còn được gọi là tháng Củ mật vì đây là khoảng thời gian mọi người dễ gặp phải điều không may mắn, dễ hao tài, tốn của. Vì vậy, trong dân gian đã nghiệm ra những điều kiêng kỵ khi bước vào tháng Chạp.
Sáng 27.1, khu vực trung tâm TP.HCM và các quận, huyện lân cận sương mù xuất hiện dày đặc khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn do bị khuất tầm nhìn.
Người dân Quảng Nam quê tôi đặt tên cho trái đậu có bốn cạnh giống như quả khế là trái đậu khế. Còn nhớ hồi ở quê, nhà nào cũng có một giàn đậu khế xanh mướt. Nên cứ đến ngày tháng chạp, bữa cơm của người dân quê lại có thêm những món ăn giản dị, được chế biến từ đậu khế.
Những ngày đầu tháng Chạp năm nay, bất chợt có những ngày nắng ấm và gió nồm. Các cụ xưa hay nhắc: - Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm, “độc” lắm đó! Chắc thế, nhưng không hiểu sao, về quê những ngày “trái thời tiết” này, cứ thấy lòng xuyến xao một cảm giác thi vị và gợi nhớ đến vô cùng?