Tháng 3, bắt đầu vụ gieo trồng mới trên vùng Tây Bắc, trong những ngày hội mang đậm bản sắc “mùa màng” của các dân tộc “ăn theo nước” thường không thiếu những trò liên quan đến té nước.
Những cuộc thi, trò vui như hiện thực hóa lễ cầu mưa, cả trong quan niệm thân mật với thiên nhiên, vũ trụ, với các vị thần linh… “Nó ăn (lễ - PV) rồi, nhưng lâu không làm nó quên, mình làm, nó xem rồi học lấy mà cho mưa xuống”.
Những cuộc vui với nước ấy làm cho ngày hội thành “vui hơn hội” mỗi người hả hê cười, để hạt giống mới gieo cũng phải: “Bật cười” chọc đất mà lên.
Cuộc thi té nước trong lễ hội Then Kin Pang của người Thái ở xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu được tổ chức rất quy củ vào chiều 10- 3 ÂL hàng năm.
Phụ nữ Thái tham gia cuộc thi té nước trong lễ hội Then Kin Pang.
Phải có người thắng người thua (Then Kin Pang).
Trong ngày hội Bun Vốc Nặm của người Lào ở xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, mọi người té nước… vô tư.
Đuổi nhau chay dọc theo suối để nước (Bun Vốc Nặm).
Với lũ trẻ ngày hội té nước còn vui hơn tết (Then Kin Pang).
Vị cán bộ xã được dân ưu ái té nước cho lộc … từ đầu đến chân (Bun Vốc Nặm).
Cô nữ cán bộ huyện chưa quen phong tục đành bỏ hội chạy lấy người.
Và cười cho cả bản cùng vui, cho hạt giống bật nảy mầm.
Sơn Hải - Anh Tuấn (Sơn Hải - Anh Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.