Cụ bà 70 tuổi mang rau tặng chương trình "Suất ăn yêu thương" tiếp sức mùa thi

Bảo Yến Thứ sáu, ngày 28/06/2024 12:32 PM (GMT+7)
Mỗi bó rau, cân gạo các mẹ, các bà mang tặng chương trình "Suất ăn yêu thương" tặng cơm miễn phí cho các sĩ tử tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 mang đầy yêu thương cùng sự động viên gửi tới thế hệ trẻ của nước nhà.
Bình luận 0

Sáng nay 28/6, các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 bước vào buổi thi thứ 3 với các môn lựa chọn trong tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (bao gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Địa lý, Lịch sử, Giáo dục Công dân). Từ sáng sớm, chương trình "Suất ăn yêu thương" tại điểm thi Trường THPT Đại Cường (huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) đã rộn ràng không khí chuẩn bị cho bữa cơm tiếp sức mùa thi.

6h sáng, khi chương trình bắt đầu tiếp nhận thực phẩm tại địa điểm nấu Trường Mầm non Đại Cường, bà Phạm Thị Hải (SN 1953) ở thôn Kiên Giang, xã Đại Cường đã mang rau muống đến tặng. Bà Hải cho biết, từ những mảnh ruộng gần nhà, bà tự mình trồng rau cho gia đình và cũng kiếm thêm chút thu nhập. Những bó rau tươi ngon này do chính tay bà vun trồng và dày công chăm sóc. Khi biết tin có chương trình "Suất ăn yêu thương" bà Hải đã đăng ký mang rau sạch tặng chương trình.

Cụ bà 70 tuổi mang rau tặng chương trình "Suất ăn yêu thương" tiếp sức mùa thi- Ảnh 1.
Cụ bà 70 tuổi mang rau tặng chương trình "Suất ăn yêu thương" tiếp sức mùa thi- Ảnh 2.

Từ sáng sớm, bà Hải đã dậy cắt rau mang đến Trường Mầm non Đại Cường - địa điểm chương trình "Suất ăn yêu thương" tiếp sức cho điểm thi Trường THPT Đại Cường để tặng cho chương trình.

Để bó rau đến bếp cơm được tươi ngon nhất, bà đã thức dậy từ rất sớm ra ruộng cắt rau mang tặng. Từng bó rau muống xanh non chứa đựng tình cảm yêu thương của bà dành tặng cho các cháu.

"Năm nay, cháu gái của bà cũng đi thi. Cháu bà thi ở thị trấn Vân Đình, cách nhà hơn 20km nên bà hiểu được sự khó khăn, vất vả của gia đình có con đi thi xa nhà. Vì vậy, bà muốn góp một chút sức mình, chút rau sạch để các cháu có bữa trưa ngon miệng" – bà Hải chia sẻ.

Cùng đi với bà Hải là bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1964) ở thôn Kiên Giang, xã Đại Cường cũng mang tặng chương trình những bó rau và 10kg gạo. "Của ít, lòng nhiều”, bà chẳng có gì nhiều chỉ có mớ rau, cân gạo góp thêm vào để cho các cháu có được bữa ăn ngon. Mong các cháu thi tốt để đạt kết quả như mong đợi sau 12 năm đèn sách" – bà Huyền chia sẻ.

Cụ bà 70 tuổi mang rau tặng chương trình "Suất ăn yêu thương" tiếp sức mùa thi- Ảnh 3.

Bà Huyền (áo xanh) góp thêm những cân gạo để nấu cơm cho các sĩ tử và phụ huynh.

Không chỉ tặng những thực phẩm sạch "cây nhà, lá vườn", các bà đã chung tay để sơ chế thực phẩm. Vừa nhặt rau, bà Huyền vừa kể lại những câu chuyện trước đây đưa con đi thi. Ngày đó, thi tốt nghiệp THPT còn ở gần nên khi thi xong, con bà về nhà ăn nghỉ trưa. Nhưng khi thi đại học, con bà phải vào thi ở nội thành, cách nhà hơn 60km nên việc đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ đều rất khó khăn. Vì vậy, bà phải chuẩn bị cho con từng chai nước, hộp cơm mang đi. Thế nên, bà rất hiểu nỗi vất vả, lo lắng của các bậc phụ huynh và thí sinh khi đưa con đi thi xa.

Vì vậy, dù công việc bận rộn, nhưng trong 2 ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2024 bà đều có mặt ở địa điểm tổ chức chương trình hỗ trợ sĩ tử. "Hôm qua, nhìn các cháu thí sinh, phụ huynh ăn bữa cơm ngon lành và gửi lời cảm ơn đến mọi người thì những vất vả trong công tác chuẩn bị đều được xóa tan. Nhìn các cháu ăn hết suất cơm mà bà thấy xúc động lắm" – bà Huyền bày tỏ.

Cụ bà 70 tuổi mang rau tặng chương trình "Suất ăn yêu thương" tiếp sức mùa thi- Ảnh 4.
Cụ bà 70 tuổi mang rau tặng chương trình "Suất ăn yêu thương" tiếp sức mùa thi- Ảnh 5.
Cụ bà 70 tuổi mang rau tặng chương trình "Suất ăn yêu thương" tiếp sức mùa thi- Ảnh 6.

Các bà cùng các tình nguyện viên nhặt rau để chuẩn bị cho bữa trưa tiếp sức sĩ tử.

Đón nhận bó rau, cân gạo từ các bà, cô Đoàn Thị Hương – Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Cường bày tỏ: "Các bà đã đến điểm tổ chức nấu "Suất ăn yêu thương" từ rất sớm. Mỗi bó rau, cân gạo các bà mang tặng chương trình đều chứa đựng tình yêu thương, sự động viên, gửi gắm kỳ vọng tới thế hệ tương lai".

Trước tình cảm của các bà, các mẹ dành tặng cho thí sinh, bà Nghiêm Thị Thu Trang – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa bày tỏ: "Chúng tôi rất vui khi chương trình "Suất ăn yêu thương" hỗ trợ thí sinh và người nhà trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của mọi người. Đặc biệt, chương trình năm nay có các bà, các mẹ đến để động viên các thí sinh và cả những tình nguyện viên đã cho thấy sự quan tâm, yêu thương của tất cả mọi người dành cho các sĩ tử. Mong rằng, các cháu có một mùa thi thắng lợi".

Theo bà Trang, từ khi chương trình "Suất ăn yêu thương" được lên kế hoạch đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa đã nhận được sự hỗ trợ của hơn 150 cá nhân, đơn vị, tổ chức hộ về cả nhân lực và vật lực.

Cụ bà 70 tuổi mang rau tặng chương trình "Suất ăn yêu thương" tiếp sức mùa thi- Ảnh 7.

Bữa ăn ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm dành tặng sĩ tử.

Cụ bà 70 tuổi mang rau tặng chương trình "Suất ăn yêu thương" tiếp sức mùa thi- Ảnh 8.

Niềm hạnh phúc của tình nguyện viên là khi các thí sinh và người nhà thưởng thức bữa trưa ngon miệng.

Khi biết thông tin các bà, các mẹ, các tình nguyện viên của chương trình đã thức dậy từ rất sớm và có mặt từ 6h sáng để chuẩn bị bữa ăn trưa đầy đủ dưỡng chất, em Nguyễn Phương Thảo – Lớp 12A1, Trường THPT Trần Đăng Ninh (huyện Ứng Hòa) cảm kích nói: "Em rất xúc động hơn khi biết rằng các bà, cô bác, anh chị đã vì chúng em thức dậy rất sớm, nấu nướng để chúng em có được bữa cơm ngon như vậy. Em xin cảm ơn mọi người ạ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem