Thổ cẩm “đại trà”

Thứ năm, ngày 22/08/2013 06:37 AM (GMT+7)
Phụ nữ vùng cao giờ dễ dàng chọn cho mình xống váy vừa vặn mang nhãn hiệu "Made in China" giữa chợ, cũng sặc sỡ lắm nhưng vô hồn.
Bình luận 0
Hình ảnh người phụ nữ Mông ngồi dưới gốc cây bên đường cần mẫn thêu thổ cẩm luôn là điểm nhấn đặc biệt cho bức tranh phong cảnh vùng cao. Điểm nhấn ấy điểm xuyết cho không gian mênh mang của bát ngát rừng xanh.

Điểm nhấn ấy giờ đang vắng dần trên những cung đường len lỏi giữa những triền núi xám cao ngút ngàn mây. Những sắc màu hoa văn vẫn tưng bừng góc chợ, nhưng nét thổ cẩm đặc sản vùng cao từng được thêu tay giờ được may, dệt công nghiệp, được bày bán chẳng khác trang phục dưới xuôi. Phụ nữ vùng cao giờ dễ dàng chọn cho mình xống váy vừa vặn mang nhãn hiệu "Made in China" giữa chợ, cũng sặc sỡ lắm nhưng vô hồn.

img Phụ nữ người Mông Hoa quây quanh hàng bán thổ cẩm giữa chợ phiên Bắc Hà, Lào Cai.
img Chủ hàng người miền xuôi bán từ vải, áo, váy, đai lưng thổ cẩm... nhưng chủ yếu là hàng Trung Quốc.
img Nét hoa văn thổ cẩm trên những con búp bê lưu niệm.
img Hai mẹ con người Mông Hoa rực rỡ trong trang phục với họa tiết dệt công nghiệp.
img 200 - 300 nghìn đồng là giá 1 chiếc váy thổ cẩm dệt công nghiệp.
img
Lê Hữu Thọ (Lê Hữu Thọ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem