Thú tránh nắng nóng, vọc chân xuống cát ngồi hóng gió

Hùng Phiên Thứ năm, ngày 11/06/2015 13:00 PM (GMT+7)
Dân dã, phồn thực trong nắng gió, trên đời có thú vọc chân xuống cát mà ngồi ăn uống để tránh nóng rồi ngâm mình trong nước mát của biển.
Bình luận 0
Mùa nóng nực, nhiều vùng bãi ngang không đẹp nhưng vẫn đông đúc  người đến. Đây là những vùng biển không có núi chắn, gió cát bồi lấp, bãi trồi trụt, nông sâu thất thường.
    
Tại Phú Yên, nhiều người dân có thói quen suốt ngày sinh hoạt ở bờ sông, bãi biển. Chiều chiều, lắm nhà nấu bữa rồi đem ra bãi biển quây quần vừa ăn vừa hóng gió.

Dân dã tìm chút ngon miệng giữa ngày “thở dốc”. Trên đời có thú vọc chân xuống cát mà ngồi ăn uống…
img
Nắng nóng, người người dắt díu nhau hướng về bãi biển.
img
Những lều quán dựng bên trảng cỏ dại.
img
Bày hàng giữa nắng, vọc chân xuống cát để tránh nóng.
img

img
Vất vả gánh hàng rong nơi bãi ngang.
img
Ngồi ăn uống trên bãi cát.
img
Người trùm kín, người cởi trần để tránh nóng.
img
Chen chúc nhau tìm chút dịu mát.
img
Rồi lao xuống biển giải nhiệt giữa trời nóng nắng.
img
Những bãi giữ xe tranh thủ mọc lên.
img

img
Càng về chiều, người dân kéo xuống bãi biển hóng mát, tránh nóng càng đông vui.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem