-
Chứng kiến bác Dương Văn Song (cựu chiến binh từ Bắc Giang, bị thương tật ở chân) gặp khó khăn trong việc di chuyển, một cán bộ quân đội đã cõng bác Long vào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
-
Để tiếp sức cho hàng vạn đồng bào về tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lực lượng sinh viên tình nguyện, công an, cảnh vệ... đã nhiệt tình tiếp nước, cho đồng bào xếp hàng, dìu bước các cụ cao tuổi, người tàn tật.
-
Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi lời cáo lỗi tới đồng bào khi phải rút ngắn thời gian đón tiếp người dân tới tiễn biệt Đại tướng tới 18h ngày 10.10.
-
Dưới cái nóng oi ả của mùa thu, đội sinh viên tình nguyện đã lấy quạt giấy, luôn tay quạt mát cho hàng vạn đồng bào đang xếp hàng vào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
-
Giới truyền thông quốc tế miêu tả, hàng nghìn người dân Việt Nam xếp hàng dài tới vài kilomet, sẵn sàng chờ nhiều giờ đồng hồ để được vào tiễn biệt vị Đại tướng của lòng dân.
-
Đó là câu nói đầy xúc động của một học sinh lớp 7D, trường THCS Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội, kiên nhẫn trong dòng người chờ được vào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
-
Sau hơn 2 giờ xếp hàng trên đường Điện Biên Phủ, bác Lê Sĩ Long bất ngờ ngất xỉu. Sau khi được đưa vào bệnh viện và hồi phục sức khỏe, bác Long vẫn muốn vào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
-
Sáng nay, 9.10, dòng người đổ về nhà riêng tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp chật kín vỉa hè phía đường Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, thậm chí, có những đoạn tràn xuống cả lòng đường.
-
Tất cả người dân đều ý thức phải giữ gìn vệ sinh, quang cảnh nên các tối qua, khi đoàn người cuối cùng vào tiễn biệt Đại tướng ra về, hai con đường Điện Biên Phủ và Hoàng Diệu vấn gọn sạch, không chút rác.
-
Sáng 8.10, trong cái nắng hanh của mùa thu Hà Nội, đồng bào cả nước tiếp tục tụ về ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu để tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.