-
Đến những giây cuối cùng trong sáng 13.10, khi linh xa đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp rời Hà Nội để trở về đất mẹ Quảng Bình, quân, dân thủ đô vẫn không kìm nén được cảm xúc tuôn trào.
-
Hàng ngàn bạn trẻ đã tập trung tại Dinh Thống Nhất, TP,.HCM từ rất sớm với mong muốn tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần cuối.
-
Giữa đoàn xe tiêu binh, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phủ Quốc kỳ và được đặt trang trọng trên cỗ xe pháo.
-
Dù đã khóc nhiều ngày qua, nhưng không ít cựu chiến binh vẫn không kìm nén được sự xúc động, đau buồn khi đến kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 phố Trần Thánh Tông, Hà Nội) ngày 12.10.
-
Trên các trang mạng xã hội hôm nay tràn ngập những lời tiễn biệt “Tiếc thương người anh hùng, vị đại tướng thân yêu của dân tộc Việt Nam”, “Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh vị Đại tướng anh hùng”…
-
Những giọt nước mắt âm thầm chực rơi trên khóe mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếng thở dài lặng im như vỡ òa trong dòng người đến viếng tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Dinh Thống Nhất sáng 12.10.
-
Sau khi biết tin các cầu thủ U19 vừa làm nhiệm vụ Quốc gia trở về vào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hàng trăm người dân vỗ tay và lập hàng rào lối đi cho các cầu thủ vào tiễn biệt Đại tướng.
-
Tối muộn 10.10, Võ Thành Trung - cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp - đã gửi lời cảm tạ đến các bạn thanh niên tình nguyện cùng trang lứa.
-
Dù đã quá 19 giờ nhưng dòng tụ về tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn nối dài trên ba con đường Độc lập, Điện Biên Phủ đến trước số nhà 30 đường Hoàng Diệu - nhà riêng của Đại tướng.
-
Tính từ đầu giờ sáng tới trưa 10.10, xe cấp cứu của bệnh viện Saint Paul túc trực tại đường Điện Biên Phủ đã kịp thời cấp cứu, sơ cứu cho hơn 20 trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe khi xếp hàng vào tiễn biệt Đại tướng.