Tiền vệ Tấn Tài: "Người ta quy chụp tôi một cách ác ý"

Thứ ba, ngày 04/12/2012 06:10 AM (GMT+7)
Tan trận đấu với Thái Lan, các phóng viên chụp được tấm ảnh Tấn Tài trong tâm lý nóng nảy khi trao đổi BHL. Nhiều người cho rằng anh bức xúc cách thi đấu của đồng đội, rồi đôi co với các thầy. Sự thực có phải vậy?
Bình luận 0

Từ trước đến này, tiền vệ Tấn Tài nổi tiếng là cầu thủ lành tính. Ngoài tinh thần thi đấu máu lửa trên sân (đôi khi hơi thái quá), ngoài đời ai cũng khen Tấn "Tèo'' là tốt tính. Trong suốt nhiều năm chinh chiến ở V.League lẫn khi lên tuyển, chàng tiền vệ gốc phố biển luôn được ví là "chiến binh'' với tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ.

img
Theo lời Tấn Tài thì anh chỉ bày tỏ sự tiếc nuối với BHL vì thất bại trước Thái Lan chứ không phải thể hiện thái độ hỗn hào với các thầy.

Chỉ có điều không ít dị nghị, nghi ngờ với Tấn Tài sau trận thua 1-3 của tuyển Việt Nam trước  Thái Lan ở loạt cuối vòng bảng AFF Cup 2012 vừa rồi. Tan trận đấu, hình ảnh Tấn Tài trao đổi với BHL được cho là anh có lời tranh cãi, đôi co với chính thầy của mình. Qua bức hình, đã có nhận xét cho rằng Tài bức xúc với việc nhiều đồng đội thi đấu không tốt, nên có lời lẽ không hay với HLV trưởng Phan Thanh Hùng và trợ lý Hoàng Anh Tuấn.

Khi nhận phải suy luận như thế, Tấn Tài không tránh khỏi thất vọng. Cầu thủ của K.Khánh Hòa khẳng khái trả lời: "Thực tế người ta quy chụp tôi một cách ác ý quá. Nào tôi có ý định hỗn hào, chỉ trích gì chiến thuật của BHL đâu. Đội nhà thua, tôi thương thầy Hùng, thầy Tuấn, thầy Sỹ chịu áp lực nên đứng ra chia sẻ. Tính tôi thẳng thắn, bộc bạch chứ không có ý nghĩ gì.

Tôi tiếc bởi nếu tôi và đồng đội chính xác, mạnh dạn ở pha bóng này đã có bàn thắng. Hay tôi chỉ nếu bịt góc kia kịp thời, ngăn đối thủ thành công, đội đã không thua bàn. Đội nhà thua thế, phải về nước trong áp lực, tôi càng thương các thầy. Nhưng nhìn động tác, rồi góc chụp rồi cách suy nghĩ về tôi như thế, tôi vô tình trở thành người xấu trong mắt dư luận".

Khi tấm hình và những nhận xét về Tài lên trang báo, nhiều thông tin trái chiều tác động về phía Tài và gia đình. Cầu thủ gốc Ninh Hòa này buồn bã: "Bao nhiêu năm nay tôi cống hiến, đóng góp thế nào, mọi người cũng thấy. Bản thân 3 trận đã qua, tôi cũng nỗ lực hết mình. Đội nhà thảm bại, tôi buồn thấu ruột khi mọi nỗ lực của toàn đội đều bất thành.

Thua như thế đau lắm chứ, nhưng có nhận được chia sẻ nào không. Có thể tính tôi hơi nóng nảy, nhưng trong cuộc nói chuyện ấy không có một lời cãi cọ, hỗn láo các thầy. Câu chuyện chẳng có gì to tát bỗng tự nhiên bị xé ra thành to thật không hiểu được. Lúc ấy ông Nguyễn Lân Trung (Phó Chủ tịch VFF phụ trách mảng truyền thông), ông Ngô Lê Bằng (Tổng thư ký VFF), rồi sau đó bình luận viên thể thao Tạ Biên Cương, cũng đứng sát bên. Họ có thể làm chứng cho lời tôi nói".

Tôi bị quy chụp thế, gia đình cũng buồn lắm. Đến độ 2 ngày nay sau khi về nước, tôi chẳng còn màng cầm tờ báo, vì có đọc cũng càng thất vọng. Đời cầu thủ đôi khi nghiệt ngã, khi thắng được tôn lên đỉnh, nhưng thua tìm mọi cách chỉ trích, đổ lỗi. Bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi trở lại tập luyện cùng K.Khánh Hòa, thay vì phân trần những việc tôi không làm, hay có ý như thế", tiền vệ Tấn Tài cho biết.

Trong khi đó, trợ lý HLV tuyển Việt Nam, Hoàng Anh Tuấn cũng khẳng định, không có chuyện Tấn Tài cãi thầy. "Khi tan trận, Tài ra sát BHL, có cả lãnh đạo VFF, kể chuyện trên sân. Động tác và lời kể cũng chỉ thuật lại diễn biến trên sân chứ không có hàm ý cãi cọ, đôi co gì với thầy", ông Tuấn nói.

Theo Thể thao & Văn hóa
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem