Tội giết người
-
Những đối tượng trong bài viết dưới đây đều đã bước vào tuổi xế chiều, vợ con đề huề thậm chí lên chức ông bà. Vậy nhưng, họ đã không tránh được cái cám dỗ của mối tình vụng trộm, dẫn đến những vụ trọng án để rồi phải chịu những cái kết đắng.
-
Thành chém nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, nghi phạm bế con gái 2 tuổi rời khỏi hiện trường.
-
Bế tắc trong cuộc sống, bị can Nguyễn Thị Thảo nhậu say rồi đưa thuốc ngủ cho con gái 11 tuổi và cháu ngoại 6 tuổi cùng uống để tìm cái chết.
-
Người đàn ông phụ bạc nói với nhân tình rằng mình đã kết hôn nhưng gia đình không hạnh phúc. Anh ta chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống với vợ...
-
13 năm qua, Công di chuyển qua nhiều tỉnh, thành để trốn lệnh truy nã về tội giết người.
-
Nam thanh niên 24 tuổi xảy ra mâu thuẫn với người tình lớn hơn 20 tuổi, sau đó xảy ra cự cãi và cầm dao đâm nạn nhân tử vong.
-
Trong vụ hỗn chiến giành đất rừng ở Ea Súp, con bà Độ đã bị thương tật đến 77% nhưng người mẹ này vẫn xin giảm án cho các bị cáo. Những lời gan ruột của bà khiến các bị cáo bật khóc.
-
Bực tức vì mẹ cứ nói một mình, gây ồn ào không ngủ được, nghịch tử đã dùng dao chém mẹ 4 nhát
-
Điều hối tiếc nhất trong đời Richard Phillips có lẽ là quen Fred Mitchell – người khiến ông bị oan sai 46 năm.
-
5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo (BC) Lương Ngọc Thuận (SN 1998, ngụ thôn Thắng Đông, xã Quế An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về tội giết người.