Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo trang tin Shine.cn, cậu bé 14 tuổi và em trai đi tàu hỏa cùng bố mẹ của họ từ thành phố Quảng Châu đến thành phố Tây Ninh, Trung Quốc. Nhưng gia đình họ không thể mua vé ngồi, nên cậu bé phải ngồi dọc hành lang trong khi em trai của cậu đang ngủ.
Một hành khách trên tàu cảm thấy rất xúc động với hành động của chàng thiếu niên 14 tuổi và ghi lại cảnh cậu bế em trai ngủ.
Thiếu niên cho biết cậu đã bế em trai ngủ được hơn 1 giờ và hành trình đi tàu của họ sẽ tiếp tục trong hơn 4 giờ nữa, nhưng cậu không hề cảm thấy mệt mỏi.
Hành động của thiếu niên đã được cư dân mạng ở Trung Quốc khen ngợi. Một thành viên trên trang Weibo viết: “Tôi chắc chắn sẽ nhường chỗ cho cậu ấy, nếu tôi đi cùng chuyến tàu đó”.
Một thành viên khác của trang Weibo bình luận: “Cậu ấy thực sự là một người đàn ông rộng lượng”.
Mặc dù vây, một số người đặt câu hỏi bố mẹ của hai cậu bé đang ở đâu. Một thành viên của trang Weibo viết: “Tại sao bố mẹ của hai cậu bé không giúp con của họ”.
Cảnh tượng chú chó mang xô chạy khắp nơi xin nước uống khiến cứ dân mạng xúc động.