TQ: Rơi từ tầng 15, bé trai 3 tuổi sống sót thần kỳ

Huy Phong (Theo Daily Mail) Thứ tư, ngày 20/04/2016 09:31 AM (GMT+7)
Trong lúc mẹ đi vệ sinh, cậu bé 3 tuổi tên Qiqi đã trèo lên ban công ngoài căn hộ ở tầng 15 của tòa nhà.
Bình luận 0

500

Cậu bé Qiqi rơi từ tầng 15 của tòa nhà chung cư xuống đất.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, sự việc xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trong khi người mẹ đi vệ sinh, cậu bé 3 tuổi tên Qiqi đã trèo lên ban công ngoài căn hộ ở tầng 15 của tòa nhà.

Trong lúc sơ sẩy, Qiqi đã rơi khỏi ban công nhưng cậu bé đã may mắn mắc phải dây phơi quần áo ở tầng 7 trước khi rơi xuống thảm cỏ ở chân tòa nhà chung cư.

img

Cậu bé may mắn rơi trúng bãi cỏ dười chân tòa nhà.

Nhân viên bảo vệ của tòa nhà đã phát hiện Qiqi nằm bất động dưới đất và cùng người mẹ của cậu bé đưa nạn nhân tới bệnh viện. Các bác sĩ xác định cậu bé bị gẫy xương nhiều vị trí, tổn thương phổi và thận, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.

“Đó là một điều thần kỳ. Nếu con tôi rơi chệch chỉ khoảng 10 đến 15 cm, nó sẽ tiếp đất trúng nền bê tông”, mẹ của Qiqi nói với các phóng viên.

Mặc dù chấn thương của Qiqi không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng các bác sĩ không chắc chắn liệu cậu bé có thể hồi phục hoàn toàn hay không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem