Triều cường dâng cao tại công viên, bé gái bị điện giật bất tỉnh

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 13/10/2018 13:04 PM (GMT+7)
Trong lúc triều cường đang dâng làm ngập công viên bến Ninh Kiều, một bé gái đã đi vào khu vực thảm cỏ có trụ đèn chiếu sáng trang trí và bất ngờ bị điện giật bất tỉnh.
Bình luận 0

Sáng nay (13.10), Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã đến công viên bến Ninh Kiều để điều tra vụ điện giật khiến một bé gái bất tỉnh. Khu vực hiện trường bị cách ly để các bộ phận nghiệp vụ xác định nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.

img

Nạn nhân D đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Trước đó, khoảng 19h ngày 12.10, trong lúc triều cường đang dâng khiến công viên bến Ninh Kiều bị ngập, bé gái N.N.D (14 tuổi, ngụ khu vực Thường Thạnh, quận Cái Răng) đi vào khu vực thảm cỏ có trụ đèn chiếu sáng trang trí (nơi không có bố trí lối đi) và bất ngờ bị điện giật dẫn đến bất tỉnh.

Nạn nhân ngay sau đó được người dân đưa ra khỏi hiện trường. Do bị điện giật quá nặng, D đã được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để cấp cứu.

Cũng trong sáng nay (13.10), bác sĩ Trần Văn Dễ - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, sau một đêm cấp cứu hồi sức, tổng trạng của bé gái vẫn chưa được ổn. Bé vẫn trong tình trạng khá nặng, phát hiện tổn thương thần kinh, vẫn đang hôn mê, phải thở máy và được điều trị tích cực bằng các loại thuốc chống sốc để có thể hồi tỉnh.

img

Lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, anh Vũ Xuân Bách - một người có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc cho biết: "Tối qua, trong lúc đang chơi trên du thuyền, tôi và nhóm bạn thấy có đám đông nhốn nháo. Lúc đến xem, chúng tôi phát hiện một bé gái đang nằm trên vũng nước.

Mọi người biết cô bé bị điện giật nhưng không ai biết làm sao cứu vì trong nước vẫn còn điện. Rất may là một thành viên trong nhóm của tôi làm nghề thợ điện đã nhảy lên ghế đá gần đó, dùng dây của túi xách cố gắng tròng vào cổ cô bé để kéo ra phần đất khô ráo".

Anh Bách nói thêm: "Khi được cứu ra khỏi nguồn điện, hai mắt cô bé trợn ngược, chân tay co quắp, không còn nhịp tim, nhưng nhờ sự sơ cứu tích cực của bạn tôi, cô bé mới có nhịp tim trở lại. Sau đó, cô bé được đưa đi cấp cứu bằng xe của cảnh sát giao thông ở gần đó".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem