Đến khổ, tưới tắm mấy tháng trời nay thứ hoa "ương bướng" không nở, nông dân Đắk Lắk chả buồn ăn tết

Thứ bảy, ngày 21/01/2023 12:10 PM (GMT+7)
Hàng loạt nhà vườn đang điêu đứng vì đã đến 27 Tết nhưng những ruộng hoa lay ơn ở Đắk Lắk vẫn không chịu bung hoa, người trồng hoa lay ơn chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện ăn Tết.
Bình luận 0

Những ngày cận tết, khá nhiều người trồng cúc, mai, đào, quất,...đang vui mừng vì năm nay giá những loại cây này khá đắt. 

Ngược lại, những người trồng hoa lay ơn lại lao đao vì hoa không chịu nở. Gương mặt thất thần bên vườn lay ơn không chịu bung bông, ông Nguyễn Quang Sỹ (thôn 4, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) buồn rầu nói: "Biết là thời tiết năm nay thất thường, tôi đã đổi phương pháp chăm hoa kịp thời, tưởng là hoa sẽ kịp nở đúng dự tính ai ngờ đến nay 27, 28 Tết rồi mà hoa vẫn chưa chịu nở. Toàn bộ vườn hoa của tôi khoảng 2 sào nay mới cương nụ, chắc đến ngày 30, mùng 1 Tết hoa mới hé bông”.

Đến khổ, tưới tắm mấy tháng trời nay thứ hoa "ương bướng" không nở, nông dân Đắk Lắk chả buồn ăn tết - Ảnh 1.

Chú Nguyễn Quang Sỹ (thôn 4, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) bên vườn lay ơn "ương bướng" chưa chịu bung bông.

Hơn nửa đời người theo nghề trồng hoa, anh Nguyễn Hữu Tuấn (thôn 18, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) cho hay, nhiều lần anh đã “mất Tết” khi “đánh bạc” với trời. Anh Tuấn nói, trồng hoa phụ thuộc rất nhiều đến thời tiết và thị trường tiêu thụ, nhất là dịp Tết. Có 2 thứ mà anh luôn theo dõi để ý là diễn biến thời tiết và dự báo thị trường để có tính toán phù hợp diện tích trồng cũng như áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp, cho hoa nở đúng Tết.

Đến khổ, tưới tắm mấy tháng trời nay thứ hoa "ương bướng" không nở, nông dân Đắk Lắk chả buồn ăn tết - Ảnh 2.

Vườn hoa của anh Nguyễn Hữu Tuấn (thôn 18, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nở chậm hơn so với quy luật.

Theo anh Tuấn, với thời tiết “đỏng đảnh” thất thường như vụ hoa Tết năm nay, hoa nở sẽ bị chậm hơn so với quy luật. Ngoài ra, do mưa nhiều, cây hoa rất dễ bị sâu bệnh hại tấn công, hoặc ngập úng chết… “Ba mươi chưa phải là Tết. Mình phải chăm sóc, theo dõi hoa từng ngày để canh hoa nở đúng thời điểm. Nếu hoa nở chậm phải có biện pháp xử lý. Hoa nở sớm phải hãm lại, nếu không chủ vườn sẽ mất Tết”, anh Tuấn chia sẻ.

Được biết, đợt rét kéo dài kèm theo mưa trước Tết Nguyên Đán đã khiến nhiều vườn hoa lay ơn ở Đắk Lắk không nở được, nhiều nhà vườn đang điêu đứng vì không có hoa bán Tết. Theo dự kiến của các nhà vườn, để lay ơn nở được thì phải chờ đến sau Tết. 

“Năm nay thời tiết trở lạnh kéo dài, hầu hết các loại cây trồng bị chậm thu hoạch hơn chứ không riêng gì lay ơn. Số hoa nở được bán vào dịp Tết rất ít, giờ chỉ chờ đợi ra Giêng ấm lên may ra hoa mới chịu bung ra đồng loạt. Cũng vì vậy mà có nhà vườn đã bị hụt vốn, thậm chí tiền vay ngân hàng đến kỳ đáo hạn…”, bà Hồ Thị Thịnh (vợ ông Nguyễn Quang Sỹ) bộc bạch.

Hoài Thương (Báo Đắk Lắk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem