Uyên Linh trải lòng vụ “đòn ghen”

Chủ nhật, ngày 04/03/2012 07:17 AM (GMT+7)
Dân Việt - Uyên Linh trải lòng vụ “đòn ghen”; Công Vinh khẳng định “làm cầu thủ đơn giản hơn ca sĩ”; Huy Khánh tiết lộ “cát sê diễn viêng chỉ ngang lương công chức”; Lam Trường nhận mình “đôi khi thành kẻ cô đơn bất đắc dĩ”…
Bình luận 0
img
Những sao Việt sở hữu phát ngôn ấn tượng tuần qua

Uyên Linh: Đánh một cái đã khó… nữa là bốn cái

img

“Việc đánh người vốn dĩ đã phạm pháp, đánh một cái đã khó, làm gì có chuyện đánh được tới bốn cái. Báo đưa tin, độc giả đọc nhưng mọi người chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ tự nhận thấy, không cần tôi phải giải thích.

Lúc đó, cả tôi và công ty đều rất bận phát hành album nên mọi người đều nghĩ rằng nên tập trung vào công việc, không thể cứ chờ một bài báo ra là chạy đi đính chính.”

“Tôi cũng thấy mình là một ca sĩ có lắm scandal. Nhiều lúc nghĩ buồn cười, nhưng gạt hết những khía cạnh xấu đi, điều đó thể hiện việc người ta có quan tâm tới mình. Hãy nghĩ mọi việc đơn giản đi!” (Theo Mốt và Cuộc sống)

Công Vinh: Làm cầu thủ đơn giản hơn ca sĩ

img

“Tôi nghĩ làm một cầu thủ đơn giản hơn, bởi khi ra sân, tài năng, tính cách lẫn may mắn sẽ quyết định mức độ thành công của một cầu thủ. Còn làm ca sĩ, ngoài việc phải có tài năng còn phải có kế hoạch PR, những bài hát phù hợp và kiến thức để thành danh thật sự. Chưa kể áp lực trong giới showbiz không đơn giản như việc ra sân làm bóng đá. Ngay cả áp lực, những tin đồn trong nghề khiến Thủy Tiên nhiều lần rất buồn...”

“Hiện tại, tôi còn bận thi đấu, trong khi Thủy Tiên cũng liên tục di chuyển để biểu diễn. Chúng tôi tính 2 năm nữa mới tiến đến chuyện “góp gạo thổi cơm chung”. Song mọi thứ trong cuộc sống luôn có bất ngờ và cả những thú vị. Ngay như chuyện chúng tôi tổ chức lễ đính hôn bí mật cuối năm vừa rồi đó thôi. Trong năm mới, tôi lẫn Thủy Tiên cũng có thể bất ngờ tổ chức sớm đám cưới ấy chứ.” (Theo TT&VH)

Lưu Hương Giang: Phụ nữ phải kiêu, phải chảnh với đàn ông hơn nữa

img

“Tôi thấy phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng thiệt thòi nhiều. Đàn ông được xã hội cho quyền hạn quá nhiều mà phụ nữ thì không được phép, nhất là trong chuyện tình cảm. Dù bây giờ cứ nói là nam nữ bình đẳng nhưng tôi chưa hề thấy.

Ngoài việc gửi gắm thông điệp đó qua âm nhạc, tôi cũng muốn được thể hiện qua cách sống. Dù có gia đình nhưng phụ nữ đừng bao giờ từ bỏ đam mê, hãy khẳng định mình nhiều hơn nữa và cứ sống với những đam mê, thể hiện cái tôi. Hãy nhìn Madonna kìa, đó mới là sống chứ! Tôi còn muốn phụ nữ bây giờ phải kiêu, phải chảnh với đàn ông hơn nữa.” (Theo Infonet)

Huy Khánh: Cát sê diễn viên chỉ ngang lương công chức

img

Tôi đóng phim 10 năm rồi, toàn đóng vai chính thôi, nhưng giờ mới rón rén đi mua căn chung cư ở quận 7, mà mua trả góp đó. Nhà đầu tư nói, cứ ráng tới khi nào hết tiền họ sẽ hỗ trợ cho vay ngân hàng, nên tôi mới dám mua. Nghĩ là có cái nhà để an cư, chứ không lẽ cứ ở ké ba mẹ hoài.

Tiền cát sê một diễn viên chính trong một bộ phim truyền hình 30 tập, ở mức như tôi được tiếng là cao nhất trong nghề rồi, cũng trên dưới 200 triệu, mà trang phục và mọi thứ đi lại mình phải tự lo. Phim quay trong 3 tháng, đấy là thuận lợi, còn không sẽ kéo dài hơn. Trừ hết chi phí đi thì thực tế, số tiền tích lũy của tôi chắc cũng ngang bằng với một… công chức! Sự thật thu nhập của diễn viên điện ảnh ở Việt Nam là như vậy!” (Theo CSTC)

Vân Trang: Đàn ông đào hoa mới chinh phục được tôi

img

“Nếu đã chọn cho mình một người bạn trai thì tôi phải chọn một người đào hoa. Không nhất thiết người đàn ông đó là đạo diễn, bác sĩ, kỹ sư, hay bất cứ làm công việc nào, chỉ cần họ đào hoa thì mới chinh phục được tôi. Nếu người đàn ông đó không đào hoa và chỉ có mình tôi yêu thôi thì cũng không nên. Thử hỏi một người đàn ông mà bao cô gái khác không thích thì cớ gì tôi thích chứ? Đào hoa không phải là cái tội. Đào hoa là do ông trời cho chứ không phải do họ muốn. Nhiều người sợ mang tiếng đào hoa nhưng với tôi, đào hoa không xấu.”

“Nói chung, tôi dễ tin vào người thông minh. Vì người thông minh luôn có cách nói ngon ngọt thông minh, còn người nói ngon ngọt kiểu ong bướm thì tôi cũng nhận biết. Đôi khi tôi biết họ hơi “diễn” và có sự xảo trá.” (Theo VNN)

Lam Trường: Đôi khi thành kẻ cô đơn bất đắc dĩ

img

“Thời gian qua cũng có nhiều người quan tâm tới tôi nhưng tôi cứ để khi nào thích hợp thì tới thôi. Tình yêu và hôn nhân là chuỗi đi chung với nhau. Nó như đạp ga thì xe chạy, không đạp thì không chạy. Hôn nhân sẽ không có, nếu không có khởi điểm của tình yêu. Tình yêu đến từ cảm xúc, khi gặp tôi sẽ tiết chế để ít ra bây giờ không nghĩ đến hôn nhân kế tiếp.”

Tôi vẫn có gia đình, có người thân, có fan... Nếu nhìn khía cạnh cần và đủ, có thể thấy mình đầy đủ tất cả, nhưng có những chuyện không thể chia sẻ được với ba má, anh chị hay fan, đồng nghiệp, mình sẽ thấy cô đơn. Đôi khi mình trở thành kẻ cô đơn bất đắc dĩ.” (Theo Mốt và Cuộc sống)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem