Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở trận lượt đi cách đây 3 ngày, HAGL đã để thua Jeonbuk 0-1 ở đúng phút 90+2, vậy nên bước vào trận lượt về, họ rất quyết tâm giành điểm.
Những phút đầu trận đấu, HAGL nhập cuộc tự tin, nhưng Jeonbuk mới là đội tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên.
Phút thứ 17, Seon-min thoải mái đánh đầu sau quả tạt từ chấm phạt góc, đưa Jeonbuk vượt lên dẫn 1-0.
Sau bàn dẫn trước, Jeonbuk đá chậm lại và cơ hội chiếm lĩnh thế trận đã đến với HAGL.
Đội bóng phố Núi có liên tiếp những pha hãm thành nguy hiểm. Văn Toàn và Công Phượng tìm thấy nhau trong pha phối hợp ở phút 33. Công Phượng volley nửa nẩy từ khoảng cách hơn 20 m, nhưng bóng đi chệch mục tiêu.
Phút thứ 64, Văn Toàn ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL. Trước đó, Hữu Tuấn chuyền cho tiền đạo HAGL mở tốc độ trong vùng cấm. Hậu vệ Jeonbuk phá bóng không tốt, sau đó Văn Toàn dứt điểm ghi bàn.
Mặc dù trận đấu diễn ra khá muộn nhưng số lượng khán giả đến sân cổ vũ cho CLB HAGL tầm 3.500 người, đây là động lực để các cầu thủ của CLB phố Núi có thêm động lực thi đấu.
Càng chơi càng hưng phấn. Phút thứ 77, Văn Toàn suýt lập cú đúp. Cú dứt điểm căng, nhắm vào góc xa nhưng chệch cột gang tấc của tiền đạo này khiến HLV Kiatisak ôm đầu tiếc nuối.
Kết thúc trận đấu tỷ số là 1-1 chia đều cho cả 2 đội, nhưng rõ ràng HAGL xứng đáng hơn thế khi họ đã có một trận đấu hay trước nhà ĐKVĐ K.League (giải VĐQG Hàn Quốc).