• Đó là một lá thư đã ố màu, cũ kỹ, nằm lọt thỏm trong rất nhiều hình ảnh, kỷ vật liên quan đến sự kiện ngày 14.3.1988 trong phòng trưng bày của Bảo tàng Hải quân VN (Hải Phòng).
  • “Khi gật đầu đồng ý làm vợ của một anh lính hải quân nghĩa là em đã lường trước được rất nhiều đêm vắng anh trong giấc ngủ... Em chỉ mong anh ở hải đảo xa xôi mạnh khỏe và bình yên…”
  • (Dân Việt) - Một anh lính về phép muốn gặp bạn gái mà không sao vượt qua được ông bố đang ngồi gác cửa. Thấy ông bố sắp ngủ gật, cô con gái rón rén định ra khỏi nhà thì bị ông bố chặn lại: - Muộn thế này còn định đi đâu nữa?
  • (Dân Việt) - Anh lính nọ được một tuần về phép, quyết tâm cưa đổ cô hàng xóm. Sau 6 đêm sang cò cưa tán tỉnh, đêm thứ 7, vừa nhìn thấy mặt anh ló vào cửa, cô gái hỏi: - Anh có muốn đi chơi không?
  • Dân Việt - Cũng tương tự như trường Hogwarts lừng danh, Grey School of Wizardry dạy 16 phép thuật khác nhau, như điều khiển động vật, giả giọng, điều khiển đũa thần...
  • (Dân Việt) - Đối với những người lính, chuyện được ở quê hay vắng nhà dịp năm hết Tết đến không phải là điều bất thường. Tuy nhiên, nửa kia của họ, chồng con luôn là một nguồn tinh thần vô cùng lớn nếu được đoàn tụ khi Tết đến xuân về.
  • (Dân Việt) - Suốt 12 năm qua, em phải “đi” trên đôi tay của mình để đến trường, theo học cái chữ bằng được. Em nghĩ, không có chữ, sau này làm gì cũng sẽ khổ!
  • Dân Việt - Chiều 28-12, tại quân cảng Cam Ranh, các cán bộ, chiến sĩ hải quân đã chia tay đồng đội, người thân để lên đường làm nhiệm vụ. Chùm ảnh của phóng viên Dân Việt.
  • (Dân Việt) - "Anh sắp về phép, sẽ ở "lỳ" bên em một tháng luôn" - ấp lá thư của chồng vào ngực, tôi thấy mình cứ như đang bay. Thời buổi Internet, điện thoại di động nhưng vợ chồng tôi vẫn có thói quen viết thư cho nhau.