Với CĐV Việt Nam, tình yêu không đo đếm bằng tiền

Long Nguyên Thứ hai, ngày 08/12/2014 17:34 PM (GMT+7)
Tại Hà Nội, “cơn sốt vé” trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ngày càng được đẩy lên đến đỉnh điểm. Hình ảnh hàng nghìn người bất chấp tiết trời lạnh giá xếp hàng từ đêm 6.12, mỏi mòn chờ đến sáng 7.12 nhận tích kê vào mua vé ở khu vực sân Mỹ Đình đã nói lên tất cả. 
Bình luận 0

Ở cách xa Thủ đô, người hâm mộ tại Đà Nẵng cũng thể hiện tình yêu, niềm tin với thầy trò HLV Miura theo cách riêng của họ. Theo ghi nhận của Dân Việt, nơi đâu cũng có không khí của ngày hội bóng đá khu vực.

img

Hàng nghìn người xếp hàng chờ mua vé trận bán kết lượt về.   Minh Hoàng

Dễ thấy nhất (và cũng dễ hiểu nhất) là các quán bia, nhà hàng. Nhiều băng-rôn, chương trình khuyến mại được trưng lên, vừa để hoà nhịp cùng AFF Cup 2014, vừa để thu hút khách hàng đến quán nhằm quảng bá thương hiệu. Trên đường Duy Tân, ngay từ sáng 7.12, trước trận lượt đi của đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia trên sân khách, một nhà hàng đã căng tấm biển rất lớn: “Sôi động cổ vũ đội tuyển Việt Nam từ 14 giờ 30 phút”. Trong ngày 7.12, thời tiết tại Đà Nẵng rất đẹp, gió mát mẻ và chủ đề trong các câu chuyện cũng xoay quanh chuyện thành-bại của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu lần này.

 

Người dân Đà Nẵng yêu đội tuyển quốc gia theo cách riêng của họ: Không ồn ã, không khiến đường phố trở nên náo nhiệt, nhưng sự nhiệt thành lại vô cùng sâu sắc. Anh Nguyễn Anh Sơn (đường Duy Tân, quận Hải Châu) cho biết: “Niềm tin mà người hâm mộ Đà Nẵng dành cho đội tuyển Việt Nam đang được đẩy lên cao. Chắc chắn, ở trận lượt về, tôi sẽ ra Hà Nội để tìm mua vé vào sân Mỹ Đình”. Khi được hỏi về việc giá vé hiện rất đắt (tính theo giá chợ đen, 1 cặp vé khán đài A, B mệnh giá gốc 800.000 đồng đã được phe đẩy lên gấp 2 lần; khán đài C, D mệnh giá gốc 300.000 đồng/cặp đã bị đẩy lên gấp 3 lần), anh Sơn và một số người bạn khẳng định: “Tình yêu không đo đếm bằng tiền. Khát khao của tôi là được thấy đội tuyển nâng cúp vô địch lần thứ 2 như cách đây 6 năm”.

Trong khi đó, anh Nguyễn Đình Khánh (đường Cù Chính Lan, quận Thanh Khê) lại chọn một cách xem bóng đá rất độc đáo: Chiều 7.12, trước khi đội tuyển Việt Nam chơi trận bán kết lượt đi trên sân Shah Alam (Malaysia), anh Khánh đã mời một số bạn bè thân thiết vào thành phố Hội An, Quảng Nam. “Tôi muốn khuấy động không khí AFF Cup 2014 ở đô thị cổ” - anh Khánh bộc bạch. Thậm chí, chẳng nói đâu xa, chị Bùi Thị Kim Vân, nhân viên nhà khách Quân chủng Phòng không- Không quân cũng khẳng định: “Tôi rất vui khi đội tuyển Việt Nam khôi phục niềm tin yêu của người hâm mộ. Bản thân tôi không hiểu nhiều về chuyên môn nhưng tôi sẽ ủng hộ đội tuyển hết mình”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem