Vụ án mạng ở ngoại thành Hà Nội còn nhiều uẩn khúc

Đ.Việt - Hoàng Chiên Thứ hai, ngày 15/03/2021 15:19 PM (GMT+7)
Giữa tháng 12/2020, anh Nguyễn Hữu Hùng, (Sn 1977, thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị thiệt mạng sau khi bị đâm. Đến nay, gia đình vẫn chưa biết được nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của anh Hùng.
Bình luận 0

Gửi đơn đến Báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Tiến (thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ về cái chết của em trai mình.

Hà Nội: Em bị đâm chết, anh trai nghi vẫn còn nhiều uẩn khúc? - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.V

Trong đơn, ông Tiến trình bày, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 19/12/2020 em trai ông là anh Nguyễn Hữu Hùng, sinh năm 1977 (trú cùng thôn Lương Quy) đến nhà anh Nguyễn Hữu Mạnh để mượn xe ô tô đi có việc.

Khoảng 19 giờ 55 phút cùng ngày, ông Tiến nhận được điện thoại cho biết, em trai mình bị thương rất nặng tại nhà của Ngô Văn Lâm (thôn Đình Trung, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh) và đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh để cấp cứu.

15 phút sau, ông Tiến cùng gia đình đến viện thì nhận được tin em trai đã mất. Thi thể được đưa đến Bệnh viện Bắc Thăng Long để mổ và làm thủ tục pháp y. 

Gia đình ông Tiến thấy thi thể của anh Hùng có vết vụt đập trên đầu, trán bên trái bầm dập; ống đồng chân trái có vết rách quần, chân bị dập tím tổn thương; bên sườn phải có một vết dâm, phổi bị thủng, xương sườn bị đứt; giữa ngực cũng có một vết đâm và động mạch chủ cuống tim bị đứt.

Theo ông Tiến, sau vụ việc công an đã tạm giữ Ngô Văn Lâm và 2 người khác. 

Đến nay, hơn 3 tháng sau khi xảy ra vụ án mạng, gia đình ông Tiến chưa được cơ quan Công an mời lên làm việc, cũng như thông tin về vụ án.

PV Dân Việt đã tìm về hiện trường vụ việc ở xã Xuân Nộn để tìm hiểu thông tin đa chiều. Ông Toán – hàng xóm của Ngô Văn Lâm cho biết, từ ngày xảy ra chuyện, ngôi nhà của Lâm luôn đóng cửa.

Hà Nội: Em bị đâm chết, anh trai nghi vẫn còn nhiều uẩn khúc? - Ảnh 3.

Theo người dân, đây là nơi anh Hùng chạy ra ngoài và nằm gục. Ảnh: Đ.V

Theo ông Toán, Lâm là người nơi khác, lấy vợ ở thôn và về đây ở rể. Lâm làm nghề lái xe và hay giao lưu với mọi người.

Đêm xảy ra sự việc, ông thấy mấy người đi ô tô đậu cách cổng nhà lâm vài mét rồi đi vào nhà, sau đó họ xích mích gì phía trong.  Tiếp đó, ông Toán thấy anh Hùng chạy phía ngoài cổng rồi nằm gục, trên người có nhiều vết máu.

Nhận tin báo lực lượng chức năng có mặt và đưa anh Hùng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Ngoài ra, cũng theo ông Toán, trước khi xảy ra vụ việc, lâu lâu ông vẫn thấy anh Hùng đến nhà Lâm chơi và ăn cơm.

Để có thông tin khách quan, PV Dân Việt đến đặt lịch làm việc tại Công an huyện Đông Anh, tuy nhiên đến nay đã hơn một tháng nhưng chúng tôi chưa nhận được hồi âm.

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, hiện Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một số đối tượng liên quan đến vụ việc.

Đối với một số đối tượng mà người nhà nạn nhân cho là liên quan đến vụ án nhưng không bị tạm giam, nguồn tin cho biết, Công an huyện Đông Anh vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem