Dịp tháng 5.2013, Ủy Ban người Việt Nam ở nước ngoài và Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức ra thăm Trường Sa. Đây là dịp hiếm cho những người Việt Nam ở nước ngoài, các nhà sư được gặp gỡ, tâm tình với cán bộ chiến sĩ, bà con trên các đảo chìm, đảo nổi để hiểu về miền quê xa xôi nhất đất nước.
Trước chuyến đi, với mỗi người, Trường Sa, DK1 xa xôi ngàn trùng. Đến rồi thấy gần gũi, thân thương quá, để rồi những khoảnh khắc biển đảo in lại trong tim mỗi người như hình ảnh quê nhà, không bao giờ phai được.
Những công dân trẻ hồn nhiên vui đùa ở đảo Sinh Tồn.
Cây bàng vuông món quà đặc biệt của người lính Trường Sa.
Ở đảo Tiên Nữ, hòn đảo tuyệt đẹp cực Đông Tổ quốc, các thành viên nữ trong đoàn đã thành “sao” trong lòng mọi người.
Các nhà sư trò chuyện với các chiến sĩ trên đảo Sơn Ca.
Lễ cầu siêu và thả vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa.
Phút ngẫu hứng của các chiến sĩ trẻ trên đảo Trường Sa Đông.
Lớp học tiểu học của cô và trò trên đảo Trường Sa Lớn.
Hệ thống điện năng lượng mặt trời phủ khắp các đảo lớn nhỏ trên quần đảo Trường Sa.
Nhà giàn DK115 (Phúc Nguyên 2)
Vườn rau xanh tràn ngập mọi góc trên nhà giàn DK115 (Phúc Nguyên 2)
Ngọn hải đăng trên đảo Sinh Tồn.
Đảo Sơn Ca nhìn qua ngọn đèn hải đăng.
Doi cát hình đất nước ở đảo Sinh Tồn.
Cây phong ba - sức sống mảnh liệt của Trường Sa.
Đêm đêm hoa bàng vuông tỏa hương sắc huyền bí tặng riêng cho cư dân Trường Sa.
Quốc Trung (Quốc Trung)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.