Xã Thi Sơn
-
Núi Cuốn Sơn, hay còn gọi là núi Cấm (xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) là ngọn núi thiêng, do Lý Thường Kiệt đặt tên. Nhìn từ xa, núi Cuốn Sơn có hình dáng giống như một con sư tử đang nằm quan sát, bảo vệ vùng đất này.
-
Ngũ động Thi Sơn (xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) không chỉ có đền Trúc thờ Lý Thường Kiệt mà còn có hệ thống 5 hang động với vô số thạch nhũ ẩn mình rất đẹp và độc đáo. Các hang động cũng chính là nơi cất giấu vũ khí bí mật của quân đội ta thời kháng chiến chống Pháp.
-
Đền Trúc nằm trong quần thể di tích đền Trúc-Ngũ Ðộng Thi Sơn (xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Đền Trúc là ngôi đền cổ linh thiêng, được xây dựng cách đây khoảng 1.000 năm; đền thờ Lý Thường Kiệt, mẹ con Mẫu hậu và Công chúa.
-
Thôn Phù Thụy (nay là thôn 5) xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) là vùng đất cổ. Tên Phù Thụy có ý nghĩa là đẹp đẽ, tốt lành vì cảnh sắc làng quê nơi đây thanh bình, yên ả, người dân thuần hậu, chất phác.
-
Sống bên dòng sông Đáy thơ mộng, hiền hòa, bao đời nay người dân xã Thi Sơn (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) không chỉ có tiếng về sự hòa đồng, mến khách, mà còn được nhiều nơi biết đến bởi giọng hát chèo rất hay cùng niềm đam mê, nhiệt tình với văn nghệ quần chúng.
-
Chúng tôi tới tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trúc và Ngũ động Thi Sơn (xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) vào một buổi chiều đầu thu, nắng nhẹ. Đi qua cổng di tích, thẳng theo con đường được lát gạch phẳng nhẵn, sạch sẽ, 2 bên trúc mọc ken dày, cao vút đan vào nhau trên không tạo thành chiếc cổng vòm rộng dài, xanh mướt là tới đền Trúc cổ kính, linh thiêng.
-
Son đẹp lỗng lẫy như một bông hoa rừng, lại nắm “tay hòm chìa khóa” nên mặc sức chi tiêu khiến xã nghèo điêu đứng vì “bốc hơi” hơn 600 triệu đồng.