Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đây là những tác phẩm được chọn lọc từ tác phẩm của các nghệ sĩ là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam trong nhiều năm qua.
Người khơi nguồn cho tranh cổ động Việt Nam
Họa sĩ Trần Khánh Chương- Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. Bác cũng là hình ảnh vị lãnh tụ đẹp nhất trong trái tim người dân Việt Nam, chính bởi vậy mà các tác phẩm mỹ thuật sáng tác về Người có số lượng đồ sộ, nội dung phong phú.
Trên tất cả các chất liệu, loại hình sáng tác như hội họa, điêu khắc, đồ họa của các nghệ sĩ, hình ảnh Bác Hồ bao giờ cũng vô cùng thiêng liêng, cao đẹp nhưng vô cùng gần gũi. Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Bác, Hội Mỹ thuật quyết định tổ chức triển lãm tranh cổ động này để đem đến cho công chúng một góc nhìn về hình ảnh Bác Hồ trên tranh cổ động”.
Với triển lãm tranh cổ động về đề tài 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh lần này, công chúng yêu hội họa cũng được chiêm ngưỡng những bức tranh mới sáng tác năm 2015 này của các tác giả Nguyễn Thanh Hải, Lương Anh Dũng, Nguyễn Xuân Thuỷ, Lưu Yên Thế, Đinh Thị Thu Mai, Hà Quốc Minh, Trần Mai, Hà Huy Chương, Nguyễn Phúc Khôi… Bên cạnh đó là hàng loạt những bức tranh sáng tác từ các thời kỳ trước của các họa sĩ Nguyễn Đăng Dũng, Hà Huy Chương, Minh Phương…
Những bức tranh cổ động đầy chất thơ như tác phẩm của họa sĩ Hà Huy Chương, lấy ý tượng từ hai câu thơ nổi tiếng trong bài thơ “Bác ơi” của nhà thơ Tố Hữu “Bác ơi tim Bác mênh mông thế/Ôm cả non sông mọi kiếp người”. Hay tác phẩm của họa sĩ Minh Phương lấy ý tưởng từ hai câu thơ giản dị, súc tích cổ động phong trào làm thủy lợi của Bác Hồ: “Nắng mưa không đợi trời cho/Người làm ra nước sức to hơn trời”.
Ấm tình bác và nhân dân
Ngắm các bức tranh cổ động trong triển lãm lần này, có thể cảm nhận rõ nét nhất là tình cảm ấm nồng của Bác với người dân Việt Nam và người dân Việt Nam với Bác. Bác ôm hôn các cháu nhi đồng; Bác đứng trên cánh đồng với những người nông dân, trang phục hòa sắc áo nâu giản dị; Bác vào thăm từng lớp học, khuyên cô trò phải dạy tốt, học tốt; Bác đến với đồng bào dân tộc; Bác cổ vũ cho phong trào hợp tác xã ở miền Bắc trước năm 1975…
Từng ký ức như hiện về rõ nét qua các bức tranh cổ động được trưng bày lần này, những lời dạy của Người cũng được nhắc nhớ: “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, “Gần dân, thương dân, vì dân” và cảm động nhất là câu nói vĩ đại của Bác Hồ: “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi”.
Đến xem triển lãm, nhà giáo hưu trí Bùi Đức Đoàn ở đường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội) xúc động cho biết: “Triển lãm này là dịp tốt để người dân nhớ về Bác Hồ và biết ơn công lao to lớn của Người. Xem các tác phẩm, tôi thấy cho dù Bác đã đi xa nhưng tình cảm của Bác vẫn bên chúng ta đời đời”.