Xóa dần “thành trì” ít đọc sách

Thứ hai, ngày 15/04/2013 08:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 20.4 tới đây, Ngày hội Sách và văn hóa đọc 2013 sẽ được tổ chức tại Văn Miếu (Hà Nội). Một nội dung của ngày hội là quyên góp sách, đổi sách điện tử lấy sách in để tặng cho các thư viện, tủ sách dòng họ ở nông thôn.
Bình luận 0

Phóng viên Dân Việt đã trò chuyện cùng anh Nguyễn Quang Thạch - người khởi xướng hoạt động này. 

Thưa anh, sau một thời gian miệt mài với chương trình “Tủ sách dòng họ” và đã đạt được thành tích đáng kể là nhân rộng được ra 24 tỉnh thành, hiện nay anh lại khởi động chương trình “Sách hóa nông thôn”. Vì lý do gì mà anh quyết tâm với công việc này?

- Đây là một cách để tôi chia sẻ trách nhiệm với xã hội, tôi nghĩ đó là bổn phận mỗi chúng ta phải làm điều này. Giống như bố tôi, một nhà giáo nghèo ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã dạy toán gần 20 năm miễn phí. Tôi gọi điện về hỏi bố coi đây là việc làm từ thiện hay là gì, bố tôi trả lời đây là bổn phận và trách nhiệm của ông với đất nước của ông. Chính vì suy nghĩ đó mà hơn 1 năm nay, tôi đã dừng mọi công việc chỉ để chuyên tâm vào chương trình “Sách hóa nông thôn” và đã thu được những kết quả đáng kể.

Sau 14 tháng gây quỹ, tôi cùng với người dân địa phương làm được hơn 1.000 tủ sách ở Quỳnh Phụ (Thái Bình). Điều đó chứng tỏ tiềm năng đọc là có, tiềm lực để hiện thực hóa cũng sẵn sàng, chẳng qua là mình chưa biết cách huy động.

img
Anh Nguyễn Quang Thạch - người khởi xướng chương trình “Sách hóa nông thôn”.

Theo các số liệu mới được ngành thư viện công bố thì tỷ lệ đọc sách ở Việt Nam đang sụt giảm, trung bình mỗi năm người Việt đọc 0,8 cuốn, còn tỷ lệ sách trong thư viện là 0,38 cuốn/người dân. Vậy anh làm thế nào để cải thiện tình trạng đó ở nông thôn- một khu vực ít có điều kiện tiếp cận sách?

- Tôi lấy ví dụ ở Trường THCS An Dục huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), tôi chỉ cần đóng góp 500.000 đồng và mỗi phụ huynh đóng góp 50.000 đồng thì chỉ sau 4 tháng, các phụ huynh đã tự xây dựng 8 tủ sách khác với trên 1.000 đầu sách. Phòng Giáo dục đã nhân rộng mô hình này và đến nay đã có 905 tủ sách ở Quỳnh Phụ. Năm 2013 này, huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã huy động nguồn lực thực địa của người dân, nguồn lực của người xa quê và các doanh nghiệp để hoàn thành 1.090 tủ.

Nếu trong một ngôi trường ở nông thôn có 1.000 đầu sách thì trong khoảng thời gian từ lớp 1 đến lớp 12, mỗi em sẽ đọc được khoảng 1.000 cuốn sách, đẳng cấp tinh thần của chúng sẽ khác. Đọc nhiều sách sẽ hình thành giá trị tinh thần, mỗi cá nhân càng đọc nhiều sách thì giá trị tinh thần càng cao hơn. Khi chúng ta cổ vũ cho giá trị tinh thần chứ không cổ vũ cho chuyện giàu có bằng mọi giá thì đương nhiên xã hội của chúng ta sẽ khác.

Anh Nguyễn Quang Thạch tâm sự: “Tôi dự định vào năm 2014- 2015, sau khi phổ biến cách làm cho người dân qua mạng internet thì tôi sẽ đi đạp xe vòng quanh thế giới để tạo cảm hứng cho người Việt: Chỉ cần 1 triệu đồng đưa về trường cũ của mình để tạo được 1 tủ sách với 50 đầu sách thì đất nước này mỗi năm sẽ có thêm vài trăm ngàn tủ sách”.

Người Việt nói chung và người dân khu vực nông thôn nói riêng chưa có thói quen đọc sách. Được biết anh đã có những cuộc điều tra tại khu vực nông thôn, tỷ lệ người dân đọc sách một năm là 0%, nhưng khát vọng được tiếp cận với sách của họ có hay không?

- Bây giờ người ở nông thôn độ tuổi từ 18 tuổi trở lên lười đọc sách là đương nhiên, vậy thì chúng ta phải dùng những đứa trẻ, lấy trẻ em làm trung tâm, bọn trẻ đọc sách rồi về hỏi bố mẹ, bố mẹ không biết nên phải đến trường mượn sách về đọc để giải thích cho trẻ. Việc xóa dần bức thành trì ít đọc sách ở nông thôn bây giờ phải nhờ vào trẻ em làm trung tâm để tạo hiệu ứng dội ngược. Đó là cách làm của tôi, dùng trẻ em để khơi dậy khát vọng đọc sách ở cha mẹ chúng.

Có khá nhiều người nói rằng văn hóa đọc của chúng ta đang xuống cấp, anh có đồng tình với ý kiến này không?

- Tôi e rằng kết luận như thế chưa đúng, bởi vì chúng ta đã có văn hóa đọc đâu. Văn hóa đọc là biểu thị của các loại hình văn hóa khác, dựa trên bình diện quốc gia số người đọc sách trên một quốc gia, ví dụ nếu có khoảng 50% dân số đọc sách thì mới khẳng định là chúng ta có văn hóa đọc. Bây giờ chúng ta đang cố gắng xây dựng văn hóa đọc trong dân chúng, tôi đã mất 2 tháng chỉ đi xe buýt để xem người dân có đọc sách không, nhưng chỉ nhìn thấy duy nhất... 1 người. Nếu không đọc sách thì sẽ có rất nhiều chuyện tệ hại xảy ra trong đời sống chúng ta.

Trong ngày hội sách tổ chức vào 20.4 tại Văn Miếu tới đây, công việc quyên góp sách cho nông thôn của anh sẽ tiến hành cụ thể ra sao?

- Trong chương trình này, Công ty Sách điện tử Alezaa sẽ phối hợp với một số nhà xuất bản, công ty sách để cho tôi mang thùng đựng sách đến, nếu mỗi người tặng một cuốn sách cũ thì sẽ nhận được một cái thẻ để đổi lấy một cuốn sách điện tử. Tôi hy vọng sẽ nhận được 50.000 cuốn, chúng tôi không nhận sách giáo khoa mà ưu tiên sách văn học, khoa học, y học thường thức, vì người nông dân đang rất cần những kiến thức như vậy.

Anh có tin rằng chương trình “Sách hóa nông thôn” sẽ thu được kết quả tốt đẹp như “Tủ sách dòng họ” trước đó?

- Tôi tin là việc thúc đẩy dân trí, nâng cao văn hóa đọc trong khoảng 10 - 15 năm nữa sẽ có những bước thay đổi nếu như ngay từ hôm nay, chúng ta hành động nhiệt tình. Sau khi tôi khởi động, đã có rất nhiều cá nhân và đơn vị liên lạc với tôi, ví dụ anh Nguyễn Danh Huế ở xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, Thái Bình về khởi động 10 tủ sách trong lớp học, sau đó 1 tuần thì bạn của anh là Bùi Thế Dũng ở xã Vũ Trung bên cạnh về làm 22 tủ sách.

Chúng ta rất cần những người như thế, có thể coi việc ủng hộ sách cho nông thôn là tạo ra đẳng cấp cho một công dân, dần dần chúng ta sẽ hình thành một xã hội chia sẻ tri thức. Nếu muốn đất nước thay đổi thì chúng ta phải có những hành động cụ thể chứ không phải chỉ ngồi lướt mạng và “chém gió”.

Xin cảm ơn anh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem