Xót thương hoàn cảnh bà mẹ nghèo và 6 đứa trẻ mất cha

Tuấn Hùng Thứ năm, ngày 24/11/2022 19:04 PM (GMT+7)
Chồng mất sớm, chị Lý Thị Mỷ vừa làm mẹ vừa làm cha của 6 đứa trẻ đang tuổi ăn học. Gia đình nghèo của chị hiện đang phải lo ăn từng bữa…
Bình luận 0

Clip: Hoàn cảnh đáng thương 6 đứa trẻ mất cha và người mẹ nghèo mù chữ ở Lai Châu.

Bà mẹ nghèo và 4 người con mồ côi cha

Cung đường tới bản Huổi Pết, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đèo dốc khúc khuỷu cùng những con dốc sâu thăm thẳm, dễ làm nản lòng nhiều người. Bản Huổi Pết cách trung tâm xã Nậm Hàng chừng 10km. Nơi đây có 111 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Bản có tới tới 99 hộ nghèo.

Do bị chia cắt bởi địa hình, giao thông khó khăn nên cuộc sống người dân nơi đây rất vất vả. Việc tiếp nhận thông tin tiến bộ khoa học kĩ thuật, đời sống... chưa được phổ biến, nên cái vòng luẩn quẩn đói nghèo luôn đeo bám lấy bà con nơi này.

Gia đình chị Lý Thị Mỷ, là một trong những hộ khó khăn nhất bản Huổi Pết nói riêng và xã Nậm Hàng Nói Chung. Trong căn hộ này, 1 người mẹ mất chồng đang tảo tần nuôi 4 người con. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm thì trong thời gian qua, gia đình chị khó mà vượt qua những gian lao, khó nhọc.

Đáng thương bà mẹ nghèo và 6 đứa trẻ mất cha - Ảnh 2.

Chồng chết sớm, bà mẹ nghèo Lý Thị Mỷ vừa làm mẹ vừa làm cha của 6 đứa trẻ đang tuổi ăn học, gia đình nghèo của chị hiện đang phải lo ăn từng bữa. Ảnh Tuấn Hùng

Có đủ vợ, chồng việc nuôi con khôn lớn đã khó, vậy mà hàng ngày chị Mỷ vừa làm mẹ lại phải gánh thêm trách nhiệm của người cha. Nên nỗi nhọc nhằn tăng gấp nhiều lần. Có lẽ không ai khổ như chị ấy! Đó là nhận xét của người dân Bản Huổi Pết khi nói về chị.

Gặp chị, chúng tôi khá bất ngờ bởi vẻ ngoài khắc khổ, ánh mắt xa xăm. Qua câu chuyện với chị, chúng tôi hiểu hơn: Chị Mỷ sinh năm 1979 trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo nên chị Mỷ phải bỏ học sớm đi làm thuê, làm mướn kiếm cái ăn.

Năm 2006, theo tiếng gọi của tình yêu, chị và anh Vàng A Vư ở cùng bản nên duyên vợ chồng. Nên duyên vợ chồng với hai bàn tay trắng.

Cuộc sống của gia đình chị dù khó khăn nhưng anh chị vẫn hạnh phúc khi các con thơ lần lượt ra đời. Tuy nghèo khó nhưng 6 đứa con của anh chị đều  kháu khỉnh, ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Vợ chồng chị tần tảo làm đủ nghề để vun đắp cho tổ ấm hạnh phúc của mình.

2 người con gái lớn đã đến tuổi cập kê, lập gia đình và sinh sống ở xa, 4 người em sống với bố mẹ trong đầm ấm, hạnh phúc.

Cuộc sống tưởng chừng như vậy là đủ. Trớ trêu thay, vài năm gần đây anh Vư - chồng chị Mỷ, sức khỏe ngày càng yếu và hay bị đau bụng. Phần vì nghèo khó, phần chủ quan, cứ nghĩ rằng bị dạ dày thông thường nên anh chỉ mua vài ba viên thuốc tây uống cho đỡ để tiếp tục đi làm thuê nuôi gia đình.

Đáng thương bà mẹ nghèo và 6 đứa trẻ mất cha - Ảnh 3.

Anh Vàng A Vư không may mất sớm, chị Mỷ vừa làm mẹ vừa làm cha của 4 người con, cuộc sống cơ cực, khó nhọc bao vây gia đình của chị. Ảnh Tuấn Hùng

Đầu năm 2022, bênh trở nặng và chuyển sang ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Vậy là số tiền làm thuê chắt chiu bao nhiêu năm nay của hai vợ chồng đều đổ dồn lo chữa bệnh.

Trong căn nhà nhỏ có vật dụng gì giá trị, chị Mỷ đều mang bán để có tiền lo chạy chữa thuốc thang, chữa bệnh cho chồng. Vừa phải lo chi phí chữa bệnh cho chồng, lại chăm cho 4 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học, chị Mỷ phải gắng gượng xoay xở đủ cách.

Dù đã cố gắng tìm thầy, tìm thuốc, nhưng anh Vư không thể vượt qua bạo bệnh. Anh Vư qua đời bỏ lại vợ và 4 đứa con thơ đang tuổi ăn học, gia tài là căn nhà tranh tre lụp xụp.

Bà mẹ nghèo và 4 người con "đánh vật" với tương lai

Chia sẻ với chúng tôi, chị Mỷ buồn rầu nói: Hoàn cảnh của gia đình tôi hiện khó khăn lắm. Khi chồng tôi ốm, nhà có gì đều mang đi bán, lấy tiền mua thuốc cho chồng. Tháng 2 vừa qua, chồng tôi qua đời, nhà chẳng còn gì giá trị để nuôi con và lo cho tương lai của các cháu. Thời gian qua, hàng ngày tôi cố gắng lên rừng hái măng để bán mua gạo để mẹ con rau cháo qua ngày.

"Ngoài hai cháu lớn lấy chồng xa, tôi còn có 4 cháu nhỏ đang đi học. Chi phí cho các cháu là một nỗi lo lớn với tôi".

Thương chồng, nhớ cha gần năm nay 5 mẹ con chị Mỷ sống lay lắt, buồn tủi. Kinh tế gia đình khó khăn, nhiều bữa cơm của mẹ con chị chỉ có măng rừng chấm muối.

2 người con lớn của chị Mỷ đã lập gia đình, phần vì cuộc sống khó khăn, phần vì ở xa nên không giúp mẹ được gì nhiều. 

Chồng mất, chỗ dựa duy nhất của chị Mỷ cũng mất theo. "Các con tôi giờ đã quen với cảnh bữa đói, bữa no..." Chị Mỷ nói mà nước mắt lưng tròng.

Nhớ cha, thương mẹ, 4 người con của chị Mỷ ít nói hẳn. Từ khi bố mất, gia đình vắng hẳn tiếng cười, tiếng nói cũng hiếm hoi. Gặng hỏi mãi em Vàng A Nu sinh năm 2015 - con út của chị Mỷ lí nhí nói với chúng tôi: “Cháu nhớ bố lắm, còn bố cháu mới vui. Cháu cũng thích đi học, nhưng muốn đi rừng kiếm măng giúp mẹ hơn. Đói, rét cháu không sợ, cháu chỉ thương mẹ, mẹ khổ lắm”.

Nghèo khổ, vất vả nên nhìn chị Mỷ có phần già hơn so với tuổi. Là người dân tộc Mông, không biết chữ, hàng ngày chị Mỷ lên rừng tìm măng bán lấy tiền, thuận lợi bán được vài chục ngàn, khi không kiếm được măng thì cả nhà đành nhịn đói.

Đáng thương bà mẹ nghèo và 6 đứa trẻ mất cha - Ảnh 4.

Bà mẹ nghèo Lý Thị Mỷ và 6 đứa trẻ mồ côi cha hoàn cảnh rất khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng và các nhà hảo tâm để có cuộc sống tốt hơn. Các cháu được cắp sách tới trường. Ảnh Tuấn Hùng

Chia sẻ với chúng tôi, anh Mùa A Ka, Trưởng bản Huổi Pết, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu cho biết: Biết gia đình chị Mỷ khó khăn nhưng dân bản chúng tôi cũng không khá hơn là bao, nên cũng chỉ giúp đỡ chị ấy được phần nào. Chúng tôi mong muốn Nhà nước và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ cho gia đình chị ấy.

Còn anh Mùa A Cờ - Phó chủ tịch UBND xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu đồng cảm nói: Hoàn cảnh của gia đình chị Lý Thị Mỷ thực sự rất khó khăn. Chúng tôi đang tìm mọi cách để hỗ trợ. Tuy nhiên hoàn cảnh của chị Mỷ hiện nay rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm.

Từ ngày chồng chị Mỷ mất, đến nay đã được 6 tháng. Thương các con, chị không nghĩ cho bản thân mình, mà chỉ đau đáu một nỗi lo cuộc sống của những đứa con đang tuổi ăn, tuổi học rồi sẽ đi về đâu?

Qua câu chuyện về hoàn cảnh của gia đình chị Mỷ, chúng tôi - những người làm chương trình rất mong nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia của các nhà hảo tâm để giúp gia đình chị Mỷ có thể vượt qua khó khăn, để những đứa trẻ ngây thơ ấy tiếp tục được tới trường và có tương lai tốt đẹp hơn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Mỷ - Lai Châu

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem