Ẵm bé 2 tuổi ngồi dưới mưa hàng giờ để... xin tiền

Thứ hai, ngày 12/08/2013 14:50 PM (GMT+7)
Khoác hờ chiếc áo mưa mỏng, người phụ nữ chừng 20 tuổi ẵm đứa trẻ ngồi co ro dưới trời mưa bão suốt nhiều giờ liền để xin tiền người đi đường rồi chạy biến khi thấy bóng công an.
Bình luận 0

Chiều 11.8, tại ngã tư Nguyễn Trãi và Nguyễn Tri Phương (phường 7, quận 5, TP HCM) có một phụ nữ trẻ ẵm trên tay một bé gái ngồi run rẩy dưới trời mưa để người đi đường rủ lòng thương cho tiền.

Người phụ nữ ôm đứa bé dầm mưa nhiều giờ liền
Người phụ nữ ôm đứa bé dầm mưa nhiều giờ liền.

Thấy đứa trẻ chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh nên một bạn đọc đã gọi vào đường dây nóng của báo nhờ trợ giúp. Theo ghi nhận của phóng viên, người phụ nữ cùng đứa trẻ mặc chiếc áo mưa mỏng ngồi co ro dưới trời mưa bão. Nhiều người bán hàng gần đó cho biết người này đã ẵm đứa trẻ ngồi nhiều giờ liền.

Đứa bé run rẩy trên tay người phụ nữ
Đứa bé run rẩy trên tay người phụ nữ.

Chúng tôi đến liên hệ Công an phường 7, quận 5. Sau khi hỏi một số thông tin như “Có mặc áo mưa không, ngồi ở đâu?” thì trực ban công an phường lấy điện thoại gọi cho một người khác kêu về phường giải quyết công việc.

Sau khoảng 15 phút, một công an phường mới từ tầng trên bước xuống mặc sắc phục rồi cùng hai dân phòng ra hiện trường. Đến nơi, thấy công an người phụ nữ và đứa trẻ dẫn nhau bùng chạy.

Chúng tôi hỏi sao không chạy theo giải cứu đứa bé thì chiến sĩ công an nói: “Chạy rồi sao mà đưa về được”, rồi cả công an, dân quân chạy xe về phường.

Người Lao Động (Theo Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem