Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tối 4/2, rất đông người dân đổ về khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) để chiêm ngưỡng màn pháo hoa chào đón năm mới Kỷ Hợi.
Rạng sáng 5/2 (mùng 1 Tết), sau thời khắc giao thừa, người dân rời đi để lại lượng rác lớn gồm giấy và nilon trên phố.
Giấy báo, thùng các tông, bìa cứng hay bất kỳ thứ gì có thể dùng để ngồi đều bị bỏ lại sau đêm giao thừa.
Nhiều người sửng sốt bởi họ đang đi trên đống rác chứ không phải con đường ven Hồ Gươm thơ mộng.
Rác chất cao
Rác bủa vây khắp nơi
Tình nguyện viên nhặt rác làm việc hết công suất
Rác nổi trên mặt hồ
Cốc nhựa, túi nylon nằm ngổn ngang
Đây là thói quen xấu của nhiều người sau những dịp lễ tết
Rác tập trung nhiều nhất xung quanh các quán bán đồ ăn. Nhiều người mua đồ ăn rồi xả rác ngay tại chỗ.
Sau khi đón giao thừa, người dân Thủ đô đổ về các ngôi chùa, đình lễ cầu may trong năm mới. Tại phủ Tây Hồ, hàng nghìn...