Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trận mở màn Premier League mùa giải 2015/16, Arsenal thua đau Liverpool 3-4 ngay trên sân nhà. Mọi chuyện càng trở nên tệ hại khi 2 cầu thủ của họ là Aaron Ramsey và Alex Iwobi đính chấn thương, nâng tổng số ca chấn thương của CLB thời điểm này lên con số 5. Trước đó, HLV Arsene Wenger đã không thể sử dụng Per Mertesacker, Gabriel và Laurent Koscielny.
Riyad Mahrez từ chối Arsenal để ở lại với Leicester City.
Cũng cần phải nói thêm rằng, ở trận đấu với Liverpool, rất nhiều CĐV Arsenal đã la ó HLV Wenger, yêu cầu nhà cầm quân này phải từ chức hoặc vung tiền để nâng cấp lực lượng. Có vẻ “Giáo sư” người Pháp đã chọn phương án hai khi những ngày qua, ông liên tục có những động thái mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, mọi việc lại diễn ra không mấy lạc quan.
Cái tên mà HLV Wenger muốn có nhất trong mùa hè 2016 là Riyad Mahrez vừa quyết định gia hạn hợp đồng với Leicester City. Theo đó, tiền vệ người Algeria này đã đồng ý ký vào bản hợp đồng tới 2020 với nhà ĐKVĐ Premier League, đồng thời nhận mức lương mới vào khoảng 100.000 bảng/tuần. Trước đó, Arsenal từng ngỏ ý sẵn sàng bỏ ra 40 triệu bảng để có sự phục vụ của Mahrez, nhưng ngôi sao này chưa có ý định ra đi.
Một phương án chuyển nhượng khác mà HLV Wenger muốn có nhằm nâng chất cho hàng thủ là Jonny Evans cũng đi vào ngõ cụt. Trong một động thái mới nhất, phía West Brom đã khẳng định không chấp nhận bán cựu ngôi sao M.U cho “Pháo thủ” với giá 16 triệu bảng. Họ tin rằng, trung vệ người Bắc Ireland này phải có giá ít nhất là 21 triệu bảng.
Trong khi đó, cái tên Shkodran Mustafi có vẻ cũng sẽ không về Emirates trong mùa hè năm nay khi giữa Arsenal và Valencia không thể chốt giá cả. Phía Valencia muốn 30 triệu bảng, còn Arsenal chỉ sẵn sàng trả 26 triệu bảng. Cách đây ít ngày, hậu vệ người Đức đã trở lại tập luyện cùng “Bầy dơi” và không còn nhắc gì tới chuyện ra đi nữa.