Chị Sơn Thị Sà Oanh, 30 tuổi, ngụ khóm 1, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, đến Trạm y tế phường 2 đặt lại vòng tránh thai theo yêu cầu của ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình. Không lâu sau, chị Oanh bị ra huyết liên tục.

|
Chị Sơn Thị Sà Oanh |
Uống hết 7 ngày thuốc do Trạm Y tế phường cấp mà bệnh vẫn không giảm, gia đình phải mua thuốc bên ngoài cho chị uống. Thuốc tây không hết, người nhà đi bốc thuốc nam về cho chị Oanh uống. Dù không còn ra máu nhiều, nhưng chị Oanh liên tục bị các cơn buồn nôn, đau bụng hành hạ.
Chưa đến một tháng mà chị Oanh sụt đến 12kg. Đi khám ở bệnh viện tư nhân, kết quả siêu âm cho thấy trong tử cung chị Oanh có đến hai chiếc vòng tránh thai.
Trước chuyện có thật tưởng như đùa này, y sỹ Trần Thị Dung, Trưởng Trạm Y tế phường 2 đề nghị chị Oanh lấy vòng tránh thai ra, nhưng vợ chồng chị Oanh không đồng ý.
Ngày 30-11-2010, ông Ngô Hồng Việt, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu đại diện nhận khuyết điểm trước gia đình và hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho chị Oanh 500.000 đồng.
Ông Việt cho biết: “Đây là trường hợp sai sót đầu tiên, do chị Oanh trả lời không rõ ràng lúc nhân viên y tế thăm khám. Mặt khác, khi thăm khám vòng tránh thai trước của chị Oanh bị mất sợi dây”!
Đến nay, sức khỏe chị Oanh đã hồi phục nhưng chị vẫn bị ám ảnh mỗi khi nhắc đến chuyện kế hoạch hóa gia đình.
Theo Công an TPHCM
Vui lòng nhập nội dung bình luận.